Đặt 2 ăn 7 cho Henry nếu…

Ông Wenger chọn Anelka thay Henry

Ông Wenger chọn Anelka thay Henry
TP- Arsenal sẽ phải bắt đầu một cuộc sống thiếu Henry và HLV Arsene Wenger đang trù tính bù đắp lỗ hổng tiền đạo này để lại bằng chính người tiền nhiệm của anh, trung phong đồng hương Nicolas Anelka.

Mặc dù Anelka được đa số coi là sự thay thế hoàn hảo cho Henry nhưng một số quan chức đội bóng thành Lodon vẫn còn chưa hết hậm hực về thói đỏng đảnh của tiền đạo từng có ba mùa giải tuyệt đẹp ở sân Highbury cũ (từ năm 1997 đến 1999).

Tám năm về trước Anelka với biệt danh “cậu bé dỗi hờn” nổi đình nổi đám với vụ đình công khăng khăng từ chối ra sân cho tới khi Arsenal đồng ý bán anh.

Ông Wenger tin rằng Anelka, năm đó mới 20 tuổi còn bồng bột và đằng sau Anelka là hai người anh trai kiêm người đại diện đã thúc giục em trai phá hợp đồng với Arsenal để về Real Madrid khi đó với giá chuyển nhượng 23 triệu bảng.

Nhưng Anelka giờ đây không còn là Anelka của 8 năm về trước. Anh đã chín chắn và cứng cỏi hơn nhiều kể từ sau khi chia tay Fenerbahce ở Thổ Nhĩ Kỳ trở lại nước Anh khoác áo Bolton, nơi anh lấy lại bản năng săn bàn “sát thủ” ngày nào với 11 bàn thắng ngay mùa giải đầu tiên.

Không chỉ tỏa sáng trong màu áo Bolton, Anelka còn đang lấy lại niềm tin của HLV đội tuyển Pháp Domenech khi là một trong những chân sút sắc bén của đội quân áo lam tại vòng loại Euro 2008.

Mặc dù mối quan hệ giữa “giáo sư” Wenger với ban lãnh đạo Arsenal đang trở nên sóng gió hơn bao giờ hết sau vụ “ly hôn” của Phó Chủ tịch David Dein, nhưng HLV kỳ cựu này vẫn còn một năm trong hợp đồng với “kho thuốc súng”.

Ông Wenger hiện chăm chú theo dõi mọi động thái của Stanley Kroenke - tỷ phú Mỹ đang xem xét chuẩn bị thôn tính quyền sở hữu Arsenal, đồng thời tuyên bố ông không có ý định kết thúc hợp đồng (như những tin đưa Wenger chuẩn bị về Real Madrid) hay từ chức sớm.

Và trước mắt để tái thiết Arsenal thời hậu Henry, ông Wenger tuyên bố sẽ mời bằng được “cậu bé dỗi hờn” Anelka năm nào trở lại Emirates. 

Đặt 2 ăn 7 cho Henry nếu…

Vụ Thierry Henry rời Arsenal và sang Barcelona với giá chuyển nhượng 32 triệu USD đã trở thành cơ hội làm ăn cho các hãng cá cược. Nhà cái Ladbrokes đã đặt cược 3-1 (đặt 1 ăn 3) cho khả năng Henry giành ngôi Vua phá lưới Champions League mùa tới.

Trong khi William Hill ra tỷ lệ 7-2 (đặt 2 ăn 7) cho cửa Henry đoạt danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) mùa tới.

MỚI - NÓNG