Owen đến MU

Owen đến MU
TPO - Tối qua, 3/7 theo giờ London, Anh, MU chính thức ký hợp đồng thời hạn hai năm với “sát thủ mặt búng ra sữa” Michael Owen.

>> Hôm nay, Owen ký hợp  đồng với MU?

Như vậy, thông tin gây sốc với cổ động viên Liverpool, đội bóng mà Owen đầu quân trong suốt tám mùa giải, đã trở thành sự thật. Chân sút 29 tuổi cập bến Quỷ đỏ, nhưng lần này là Quỷ thành Manchester, chứ không phải vùng Merseyside.

Trước đó, Owen vượt qua cuộc kiểm tra y tế ngặt nghèo và bài kiểm tra thể lực tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU.

Ngay sau khi Owen được đánh giá đạt chuẩn, anh đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn hai năm với MU, sau khi các cuộc thương thảo diễn ra chóng vánh (chỉ trong hai ngày).

Owen là cầu thủ tự do từ ngày 1/7/2009 và bản thân anh cũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nên mới sớm đồng ý về MU.

Tuy MU chưa tiết lộ cụ thể mức lương của Owen nhưng báo chí phán đoán, để được gia nhập đội đương kim vô địch Premiership, cựu tiền đạo Newcastle sẽ chấp nhận giảm một nửa lương, từ 100.000 bảng, xuống 50.000 bảng/tuần.

Điều khiến người hâm mộ MU hả hê nhất có lẽ không phải vì đội bóng của họ chiêu mộ được Owen mà vì phát biểu của cầu thủ này ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của Liverpool cho biết, được khoác áo MU là mơ ước của anh từ khi còn nhỏ và thật vui mừng khi ước mơ ấy giờ trở thành sự thật.

HLV Ferguson từng khiến giới hâm mộ phải kinh ngạc khi trình làng một Larsson già nua nhưng vô cùng dũng mãnh trong thời gian từ tháng Một đến tháng Ba năm 2007.

Bởi vậy, trước những lời chỉ trích của báo giới, rằng Owen là hợp đồng quái dị nhất trong sự nghiệp của Ferguson tại MU, các fan của đội bóng này vẫn hi vọng, nhà chiến lược đại tài sẽ tiếp tục thể hiện cái duyên “cải lão hoàn đồng” các cầu thủ được đánh giá hết thời.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG