Paul Gascoigne say rượu bị bắt

Paul Gascoigne say rượu bị bắt
TPO - Ngôi sao bóng đá lừng lẫy một thời Paul Gascoigne giờ là một kẻ nát rượu. Cựu cầu thủ này vừa bị cảnh sát bắt giam lần thứ 2 trong năm vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Theo lời tố cáo của người dân, cảnh sát tuần tra đã chặn đường một chiếc xe đang lạng lách như bay trên đường phố Newcastle. Người điều khiển chiếc xe điên đó không phải ai khác chính là một cầu thủ từng một thời nổi dang và giờ là một tay nát rượu có tiếng: Paul Gascoigne.

Điều đáng nói, đây đã là lần thứ 2 trong năm nay Paul Gascoigne có dính líu đến những vụ lái xe trong tình trạng hơi men nồng nặc. Vào tuần tới, Gazza sẽ phải ra hầu tòa vì lỗi tương tự anh đã vi phạm hồi tháng 2 vừa qua.

Sự việc được thuật lại như sau: Paul Gascoigne cùng người bạn Michael Harvey tới thuê 1 phòng nghỉ tại Kirkby Fleetham, North Yorks, để chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi câu cá tại một hồ câu nổi tiếng gần đó. Tuy nhiên, cả hai đã sớm bị người quản lý khách sạn đuổi cổ vì tự nhiên lên cơn đập phá phòng ở không thương tiếc. Buồn đời, bộ đôi này tới quán bar Leeming để giải sầu. Tới nửa đêm khi đã quá chén, Gazza mới bước lên xe rồi phóng vụt đi trong tình trạng không còn giữ được tỉnh táo.

Cũng trong tuần trước, cựu danh thủ 43 tuổi này đã phải rút lui khỏi cương vị HLV trưởng CLB Garforth Town - một đội bóng thuộc hạng 8 của bóng đá Anh.

Gascoigne được đánh giá là một tài năng hiếm có của bóng đá Anh những năm 1990. Tuy nhiên lắm tài thì nhiều tật, Gazza nổi tiếng là một kẻ nát rượu, từng nhiều lần bị bắt vì quậy phá. Cầu thủ này từng tới tận Trung Quốc để làm HLV cho một đội bóng hạng Nhì nhưng rồi đột nhiên bỏ về mà không rõ lý do. Gazza đã nhiều lần được đưa đi trại cai nghiện rượu nhưng rồi mọi chuyện hầu như không có chuyển biến khi cựu cầu thủ này vẫn giữ thói quen “nốc rượu như nước lã”.

MỚI - NÓNG