Bayern hạ Manchester City phút cuối:

Pep Guardiola bóp cổ học trò vì... sướng

Boateng tỏ ra khó thở với cách ăn mừng của thầy. Ảnh: Getty Images
Boateng tỏ ra khó thở với cách ăn mừng của thầy. Ảnh: Getty Images
TP - Quá sung sướng với pha lập công duy nhất ở phút cuối của học trò vào lưới Manchester City, HLV Pep Guardiola của Bayern Munich đã…bóp cổ Jerome Boateng.

Pha ghi bàn ở phút 90 của hậu vệ Boateng mang lại chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Bayern Munich trước Manchester City rạng sáng qua. Quá vui sướng với chiến thắng phút cuối trước đối thủ từng đánh bại Bayern ngay tại Allianz Arena mùa trước, HLV Pep Guardiola không giấu nổi niềm vui và có hành động ăn mừng hơi

thái quá. 


Khi Boateng chạy đến khu kỹ thuật đội nhà ăn mừng cùng ban huấn luyện và đồng đội, Guardiola không lao vào ôm học trò như bao người khác, mà ông kéo Boateng lại và bóp cổ anh. Quan sát tình huống có thể nhận thấy khuôn mặt của Boateng lúc đó có vẻ khó thở và cố thoát khỏi cách chúc mừng kỳ lạ của người thầy.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Guardiola thể hiện niềm vui sướng tột độ như vậy với học trò. Ông từng làm điều tương tự với Thomas Muller trong một buổi tập của Bayern, mà sau đó báo chí hiểu lầm đã có vụ xô xát giữa thầy và trò, nhưng thực tế Guardiola chỉ muốn thể hiện sự sảng khoái với pha xử lý tinh tế của Muller. Xa hơn nữa, khi còn dẫn dắt Barcelona, Guardiola cũng thể hiện sự vui mừng thái quá khi bẻ cổ học trò Cesc Fabregas từ phía sau trong trận đấu thuộc
La Liga.   

Niềm vui đó được Pep đưa vào phòng họp báo sau trận: “Manchester City đá tốt hơn trong 20 phút đầu, nhưng chúng tôi hoàn toàn lấn lướt 15 phút cuối hiệp hai. Bayern tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, đó không phải là điều dễ dàng khi đối đầu với Manchester City. Chúng tôi thi đấu bằng cả trái tim và thực sự xứng đáng với chiến thắng”.

Thực tế diễn biến trên sân thì ngoài tình huống xuất thần của Boateng, người thi đấu nổi bật nhất trận phải là thủ thành Joe Hart. Trong một ngày thi đấu xuất sắc, Hart không dưới 5 lần làm nản lòng các chân sút siêu hạng của chủ nhà, dù đó là Mueller, Alaba, Goetze và cả đội trưởng Lahm. 

Manchester City không lập lại được thành tích như mùa trước, song với phong thái thi đấu đĩnh đạc và ngang ngửa cùng Bayern dù thiếu thuyền trưởng Manuel Pellegrini đã cho thấy nhà vô địch Anh không còn là gà mơ tại Champions League. 

Chỉ gặp các đối thủ dễ thở hơn AS Roma và CSKA Moscow tại các trận tiếp theo, cơ hội lần thứ hai liên tiếp lọt qua vòng bảng vẫn nằm trong tầm kiểm soát như lời trợ lý Ruben Cousillas nói sau trận: “Không hay tí nào khi khởi đầu bằng thất bại, nhưng còn 5 trận phía trước và nó sẽ phụ thuộc vào chính chúng tôi”. 

MỚI - NÓNG