Pep Guardiola chờ phong 'thánh'

Pep Guardiola chờ phong 'thánh'
TP - 28-5, sân Wembley. Trái tim của những người yêu bóng đá sẽ lại thổn thức. M.U và Barcelona, hai khao khát cháy bỏng nhưng chỉ có một chiếc Cúp.

> Trận chung kết trong mơ giữa M.U và Barcelona
> Barcelona thách thức mọi giới hạn

Pep Guardiola chờ phong 'thánh' ảnh 1

M.U ở thời điểm hiện tại bị đánh giá yếu hơn chính họ cách đây hai năm khi cầu thủ quan trọng Ronaldo đã rời khỏi đội bóng áo đỏ. Chức vô địch quốc nội của họ ở mùa giải này cũng không được đánh giá cao khi đội bóng thành Manchester không thể hiện được sự vượt trội với các đối thủ. M.U là đội đăng quang mà giành được ít điểm nhất trong vòng hơn một thập kỷ trở lại đây tại nước Anh.

Thế nhưng, đừng vội xếp M.U ở cửa dưới trong trận đấu tại Wembley sắp tới. Đội bóng của thầy Alex Ferguson luôn biết bung hết sức để vượt qua giới hạn của chính mình ở những thời điểm quan trọng nhất. Không ai biết khi vào cuộc, M.U sẽ chơi như thế nào và với đội hình gì. Sự thiên biến vạn hóa trong những sơ đồ chiến thuật và cách sử dụng nhân sự khiến thầy trò Alex Ferguson luôn trở nên rất khó lường.

HLV Pep Guardiola của Barcelona đã cất công sang tận Old Trafford để “do thám” đối thủ ở trận bán kết lượt về với Schalke 04 nhưng hầu như ông chẳng thu thập được thông tin gì quan trọng.

Ở trận đấu đó, M.U chỉ cần tung ra sân đội hình dự bị mà vẫn đánh bại đội bóng Đức 4-1 và hùng dũng bước vào trận chung kết ở Wembley với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 6-1. Không có thêm thông tin gì về đối thủ sắp đụng đầu nhưng Pep Guardiola cũng lờ mờ nhận ra rằng: “Đó là một đội bóng mạnh mẽ, kỷ luật và cực kì khó bị đánh bại”.

Tin vui cho Barcelona khi cầu thủ quan trọng trong lối chơi của họ là Busquets không bị UEFA treo giò vì những cáo buộc phân biệt chủng tộc trong trận bán kết với Real Madrid. Eric Abidal và Puyol đều đã bình phục chấn thương và hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đấu mà họ thừa nhận là “giấc mơ của cả cuộc đời”.

Messi dù vừa bị vua bóng đá Pele lớn tiếng chê bai nhưng vẫn thể hiện một tinh thần thoải mái hướng đến trận chung kết gặp lại M.U. Cách đây hai năm, tiền đạo người Argentina này đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 vào lưới Van der Sar bằng một tình huống đánh đầu. “Bây giờ tôi cũng muốn và tự tin sẽ tái hiện lại được khoảnh khắc thần kì tại Roma” Messi tâm sự trên tờ Sport (Tây Ban Nha).

Barcelona đang thể hiện sự thống trị gần như tuyệt đối không chỉ tại La Liga mà còn cả ở Champions League. Đội bóng ấy đã hai lần vào chung kết và một lần dừng bước ở bán kết tại ba mùa giải gần đây nhất. Với Pep Guardiola, việc trở lại Wembley mang đến những cảm xúc bồi hồi.

Ở đây, mùa giải 92-93, ông là một nhân tố của Dream Team phiên bản một dưới sự dẫn dắt của “thánh” Johan Cruyff lần đầu tiên giành chức vô địch Champions League. Giờ đây, đội bóng xứ Catalonia đang có một Dream Team thậm chí còn mạnh mẽ hơn những bậc tiền bối và chỉ cần thêm một lần chạm tay vào đỉnh vinh quang ở châu Âu, Pep Guardiola sẽ được “phong thánh”.

Tất cả đã sẵn sàng chỉ còn chờ khai cuộc đại chiến ở Wembley!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG