Pep Guardiola dọa đè bẹp Chelsea

Pep Guardiola dọa đè bẹp Chelsea
TPO - Được đánh giá cao hơn nên việc bị Chelsea cầm chân ngay trên sân nhà Nou Camp đã khiến chủ soái Barca, Pep Guardiola, rất điên tiết, hẹn sẽ đè bẹp đối phương trong trận lượt về.
Pep Guardiola dọa đè bẹp Chelsea ảnh 1

Barca đã không có được kết quả như mong muốn trong trận đấu với Chelsea

Trước trận đấu, người ta nói nhiều về Barca như người hùng chống lại cả nước Anh hay nói đúng hơn là phần còn lại của châu Âu. Người ta cũng mải mê dự đoán rằng hàng công khủng khiếp của đội bóng xứ Catalan sẽ ghi được bao nhiêu bàn vào lưới của Cech hay “phù thủy” Hiddink sẽ tìm cách nào để khắc chế chú lùn Messi.

Còn sau trận đấu, trong khi Chelsea hả hê với thành quả không thủng lưới bàn nào, thì Barca lại đứng trước cơ hội rất lớn bị loại trong trận lượt về, khi phải hành quân tới làm khách trên sân Old Trafford.

Tức giận vì không kiếm được lợi thế ngay tại Thánh địa Nou Camp, lại bị nhắc nhở tới việc bị MU loại ở Champions League mùa giải trước (để đối thủ cầm hòa 0-0 ở trận lượt đi và để thua 0-1 trên sân Old Trafford), HLV Barca Pep Guardiola tỏ ra rất cay cú.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu vị HLV này cho biết: “Kết quả đã cho thấy rõ, và tôi cũng không cần phải tổng kết về trận đấu. Điều duy nhất mà tôi muốn nói là, trong trận đấu chỉ có một đội thực sự muốn chiến thắng.

Tôi rất tự hào khi Barca đã làm được những việc cần làm, khống chế bóng và gây áp lực lên đối phương. Hiddink là phù thủy gỏi nhất thế giới, muốn thắng được đội bóng của ông ấy thật khó, nhất là trong ngày hôm nay”.

Cũng cần nói thêm rằng trọng tài người Đức bắt chính trận này đã vài lần mắc sai lầm, đặc biệt là tình huống Henry bị Bosingwa kéo ngã trong vòng cấm. Và ông Guardiola cũng không ngần ngại mà chỉ trích người cầm cân nảy mực cho trận đấu, nhưng tâm điểm lại không phải là quả phạt đền lẽ ra phải có cho Barca đó:

“Chúng tôi cứ phải đối mặt với điều này, khi Ballack phạm lỗi với Iniesta, đó là lỗi đáng phải lên án, tôi không hiểu vì sao anh ta lại không ăn thẻ. Trên sân chỉ có một đội muốn chơi thứ bóng đá đẹp, còn đội kia thì ra sức làm ngã đối phương”.

Việc Messi chơi mờ nhạt trong trận đấu này cũng bị báo chí phê phán dữ dội, là HLV, đương nhiên ông Guardiola phải ra sức bảo vệ cầu thủ của mình:

“Messi đã chơi rất xuất sắc, rất dũng cảm dù bị đối phương “chăm sóc” khá kỹ lưỡng. Barca đã chơi nỗ lực và đáng được biểu dương vì điều đó. Tôi không rõ mùa giải năm nay đội sẽ giành bao nhiêu chức vô địch, có thể là không, nhưng không có ai có thể chê trách chúng tôi. Nó cũng giống như việc không ai được quyền hoài nghi vào việc Barca sẽ tới London để giành chiến thắng”.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG