Petr Cech kết thúc mùa giải đen đủi

Petr Cech kết thúc mùa giải đen đủi
TP - Thất bại cay đắng của CH Czech trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối cùng bảng A Euro 2008 đã khép lại một mùa giải thảm kịch của thủ môn Petr Cech.

Chỉ mới non một tháng trước, sau khi Cech và các cầu thủ Chelsea để thua MU ở loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết Champions League, bất chấp việc Cech đã cản phá thành công một quả 11m do Cristiano Ronaldo thực hiện, hôm qua (16/6), CH Czech đã để thua 2-3 sau khi dẫn trước 2-0 cho tới phút 75.

Lẽ ra đã đến lúc chuẩn bị cho vòng tứ kết Euro 2008 nếu như duy trì tỷ số 2-0 cho tới lúc hết giờ, thì thay vào đó, các cầu thủ CH Czech lại phải gói ghém hành lý về nước.

Bi kịch xảy ra với CH Czech, khi đúng 3 phút trước giờ mãn cuộc, thủ môn được coi là một trong những người gác đền hay nhất thế giới này đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn đến khó tin, biếu không bàn gỡ hoà 2-2 cho Nihat Kahveci. Và sau đó các cầu thủ CH Czech sụp đổ và để thua tiếp bàn thứ ba.

Cech phát biểu: “Điều tích cực duy nhất là mùa giải này đã kết thúc. Khi mắc lỗi thì bạn phải thừa nhận điều đó... Lỗi lầm của tôi đã khiến cả đội bóng phải về nước. Quả bóng đột nhiên vuột khỏi tầm kiểm soát của tôi và trong lúc đang cố gắng bắt dính nó thì tôi để bóng rơi xuống ngay trước mặt Nihat. Bóng đá là môn thể thao của 11 người và thật không may có lúc người này chơi tốt thì người kia lại quá dở”.

Trước đó, Cech đã có một mùa giải chẳng mấy thành công ở Premier League khi anh liên tiếp dính chấn thương và phải ngồi ngoài. Cech bị đau cơ ngay trước Giáng sinh năm 2007 và sang năm 2008, thủ môn này phải nghỉ 9 trận vì chấn thương mắt cá. Rồi khi vừa bình phục chấn thương thì Cech lại bị khâu tới 30 mũi trên mặt sau khi bị đồng đội Tal Ben Haim sút trúng mặt trong một buổi tập.

Cech chán nản: “Mùa giải vừa qua thật không thể tin nổi, toàn chuyện không may. Bất cứ khi nào tôi vừa bình phục thì lại dính thêm một chấn thương khác và tệ hơn nữa là thất bại ở Champions League. Mọi chuyện càng xấu tại Euro 2008, khi tôi chính là người mắc lỗi dẫn tới thảm hoạ”.

Cech thú nhận: “Tôi nghĩ lần bại trận này thất vọng hơn nhiều bởi tôi đang khoác áo cho đội bóng quê hương. Hy vọng vận xui của tôi sẽ kết thúc”.

MỚI - NÓNG