Pháo thủ thành Nam xuyên thủng “bê tông đất võ”?

Pháo thủ thành Nam xuyên thủng “bê tông đất võ”?
TP - Gọi là “bê tông”, thậm chí “bê tông mác cao” bởi sau 6 vòng đấu, đội P.Bình Định chưa hề bị thủng lưới. Giữ nhà thì... hoành tráng, nhưng công phá lại kém cỏi đến kinh ngạc: chỉ mới 3 bàn sau 6 trận!

Đội bóng dẫn đầu giải VĐQG (tuy chỉ sau 6 trận) mà có số liệu tấn công nghèo nàn đến thế, liệu BĐVN nên vui hay buồn?

“Xem P.Bình Định thi đấu chán như... cơm nguội”, một khán giả Hà Nội sau khi xem đội bóng này hòa 2 trận liên tiếp trước 2 đội bóng Thủ đô (đều tỉ số 0-0) trên sân Hàng Đẫy và sau đó biết tin họ lại hòa 0-0 trên sân Long An đã nhận xét như vậy.

Gần như là trùng hợp, 3 trận thi đấu trên sân nhà, P.Bình Định đều thắng 1-0, từ “anh to đầu” HAGL đến hai đội mới thăng hạng Tiền Giang, K.Khánh Hòa.

HLV của đội Dương Ngọc Hùng ra sức thanh minh cho “tỉ lệ vàng – 0,5 bàn/trận” ấy nhưng không thể làm cho khán giả “thủng” và thông cảm  được. Một trận đấu nghèo bàn thắng không bao giờ là một trận đấu hay. Nhiều trận đấu nghèo bàn thắng tập trung vào một đội thì đội bóng ấy cũng... nghèo niềm vui đến vô hạn.

Liệu P.Bình Định có là đội mạnh thực sự không? Vị trí số 1 sau 6 vòng đấu khẳng định điều đó, thế nhưng chất lượng chuyên môn lại là điều mà khán giả băn khoăn. Chiến thuật phòng ngự – phản công mà phần phòng ngự chiếm ưu thế đã làm lối chơi của đội kém hấp dẫn, mà cái đó lại là cái khán giả cần.

Lịch thi đấu vòng 7

(K.Khánh Hòa nghỉ vòng này):

Sân Long An: GĐT LA – LG HN ACB (17h)

Sân Lạch Tray: M.H.Hải Phòng - Đà Nẵng (17h)

Sân Pleiku: HAGL – TP Tiền Giang (17h)

Sân Vinh: SLNA – Bình Dương (16h)

Sân Thiên Trường: GM Nam Định – P Bình Định (15h)

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN – TMN CSG (16h30)

Chiều 26/3, đội “bê tông đất võ” sẽ làm khách trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định). Đội chủ nhà đang khát điểm, họ đang “sôi sùng sục” sau khi thua Hoà Phát HN ngay trên sân nhà. Sân Thiên Trường mùa trước là “bất khả chiến thắng” đối với các đội khách nhưng mùa này “gió đã đổi chiều”: thi đấu 3 trận, đội bóng thành Nam thua 2 hòa 1.

Ông trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái thanh minh rằng đội bóng của ông có nhiều cầu thủ trẻ, họ bị áp lực khán giả nên chơi không đúng khả năng chứ chơi trên sân đối phương thì... hay lắm (1 thắng – mà thắng á quân 2005 Đà Nẵng, 2 hòa). Ông hy vọng các cầu thủ của mình “dẹp” được tư tưởng nôn nóng trước khán giả nhà mà thi đấu đúng trình độ.

Thực ra thì mùa bóng 2006 này trên sân nhà đội Nam Định đã đánh mất những cái hay của các mùa trước. Lối chơi đơn điệu, dễ bắt bài, hàng tiền vệ công xoàng, thủ dở, ngay “ngón tủ” phản công nhanh cũng thực hiện chẳng mấy khi thành công.

Những cầu thủ được coi là “đối tượng” để ông Riedl chọn cho ĐTQG tham gia Cúp Mùa xuân cũng không có gì đặc biệt. “Vua phá lưới” nội mùa bóng 2005 Hoàng Ngọc Linh vẫn tịt ngòi... Có quá nhiều vấn đề chuyên môn đè nặng lên vai HLV Bùi Hữu Nam.

Như lời ông trưởng đoàn BĐ Nam Định Nguyễn Hưng Thái, trận gặp P.Bình Định, các cầu thủ thành Nam sẽ cởi bỏ được áp lực khán giả bằng cách chơi thật thoải mái, không nghĩ đến việc phải thắng. Nếu điều này thực hiện được thì “bê tông đất võ” coi chừng. Đúng là các cầu thủ thành Nam chơi trên sân đối phương hay hơn trên sân nhà, cởi bỏ được áp lực, họ sẽ chơi như chơi trên sân đối phương, kết quả sao không tốt hơn?

Xét về tiềm lực, GM.M. Nam Định hơn hẳn P.Bình Định, mấy mùa nay đội đều có vị trí cao hơn Bình Định rất nhiều, vấn đề của đội là tâm lý thi đấu, giải quyết được là... máy lại chạy tốt.

Tuy nhiên cũng phải nhìn về “bên kia chiến tuyến”. Với danh hiệu “bê tông đất võ”, thật khó để thầy trò đội bóng này thay đổi lối chơi đã giúp họ dẫn đầu BXH, nhất là khi thi đấu trên sân đối phương. Lại là một trận đấu như 2 trận đấu trên sân Hàng Đẫy?

Nếu thế thì kết cục chỉ có thể là... hòa. Mong là có 1 trận đấu cống hiến, hoà cũng được nhưng phải hấp dẫn, và có bàn thắng.  

MỚI - NÓNG