Thậm chí, HLV Wenger còn nói rằng Les Bleus ở Euro 2008 là đội bóng chẳng có trái tim và cũng không có linh hồn.
Frank Ribery không thể hiện được vai trò nhạc trưởng của tuyển Pháp |
HLV Wenger cho rằng sẽ không phải là một bất ngờ nếu như Pháp sẽ phải trải qua một kỳ Euro kém cỏi nhất trong vòng 16 năm qua khi không có Zinedine Zidane trong đội hình và HLV Wenger cũng nói sẽ không có bất cứ ai ở Les Bleus hiện nay thay thế được ngôi sao này.
HLV Wenger phát biểu: “Mỗi khi khó khăn, các cầu thủ Pháp thường có thói quen chuyền bóng cho Zidane và chờ đợi anh ấy làm một điều gì đó. Lịch sử cho thấy mỗi thời kỳ thành công của bóng đá Pháp luôn gắn với một ngôi sao lớn và Les Bleus khi ấy là được hình thành từ ngôi sao này cùng 10 cầu thủ giỏi khác. Có hai giai đoạn đáng kể trong lịch sử bóng đá Pháp khi Michel Platini và Zidane xuất hiện. Trong thời gian có Zidane, bóng đá Pháp đã dự ba kỳ World Cup và hai lần vào tới chung kết.
HLV trưởng Arsenal, Arsene Wenger |
Còn lúc không có Zidane, Les Bleus bị chia thành hai nhóm. Một nhóm gồm những cầu thủ khoảng 30 tuổi và nhóm còn lại là những người 20 tuổi, mà giữa họ chẳng có ai là gạch nối.
Nếu nhìn nhận ở khía cạnh tích cực thì đấy là ưu thế về kinh nghiệm, còn dưới góc độ tiêu cực thì đó là bất lợi về tuổi tác. Và khi nhìn thấy Pháp không thể tận dụng những cơ hội mà họ có ở trận thua Hà Lan, có thể thấy rằng niềm tin của họ đang lung lay.
Ở khía cạnh nào đó thì lối chơi của các cầu thủ Pháp vẫn ổn nhưng chúng ta không thấy được khát vọng chiến thắng của họ. Lúc Hà Lan dẫn 3-1, tôi có cảm giác các cầu thủ Pháp đã chấp nhận buông xuôi. Pháp vẫn có tiềm năng lớn, nhưng giờ thì sự nghi ngờ đã xuất hiện, mà với những cầu thủ bóng đá, nghi ngờ luôn là kẻ thù lớn nhất”.
HLV Wenger cũng thú nhận rằng nếu là HLV trưởng Hà Lan Marco van Basten, ông sẽ để đội bóng của mình thua Romania để loại luôn cả Pháp lẫn Italia: “Tôi sẽ là kẻ dối trá nếu nói rằng tôi không muốn làm như vậy. Nhưng một quyết định kiểu đó sẽ khiến HLV đánh mất sự tôn trọng của các cầu thủ”.