Pháp - Italia ngang sức ngang tài

Pháp - Italia ngang sức ngang tài
TPCN - Sau hơn hai năm sàng lọc giữa 194 đội bóng, trải qua 910 trận đấu và có tới hơn 2.600 bàn thắng được ghi, bữa tiệc World Cup đã đến hồi kết và số phận của Pháp cùng Italia sẽ được quyết định đêm nay (giờ VN). 
Pháp - Italia ngang sức ngang tài ảnh 1

Câu hỏi đặt ra là liệu Italia có thể vượt qua Pháp để trở thành đội bóng đoạt 4 danh hiệu vô địch hay không, hay đành nhường lại Pháp mới chỉ có trong tay một cúp vàng duy nhất?

Ước tính sẽ có khoảng 1 tỷ người xem trận quyết tử này tại SVĐ Olympia Berlin, nơi hai đội bóng sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Trận đấu giữa hai đối thủ đồng cân đồng lạng khiến các nhà đặt cược bối rối, cơ hội dành cho cả hai là ngang nhau, song vì thế mà tạo nên sức hấp dẫn mới và các cổ động viên của hai đội bóng đều có quyền hy vọng.

Với Pháp, đây là cơ hội để hoàn thành nốt vòng tròn chiến thắng và khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ sau vết thương bị loại ngay ở vòng đấu bảng 4 năm về trước mà không có bất kỳ bàn thắng nào.

Còn với cá nhân cầu thủ như tiền đạo Thierry Henry thì trận đấu này thực sự là niềm mơ ước sau khi phải ngồi ở ghế dự bị xem các đồng đội chơi bóng trong trận chung kết vàng của Pháp tại World Cup 1998. Với Zinedine Zidane, đây sẽ là lời chia tay hào hùng và tuyệt đẹp anh dành cho các đồng đội và cổ động viên Pháp, những người đã luôn sát cánh bên anh trong suốt sự nghiệp cầu thủ.

Còn đối thủ của Pháp, những cầu thủ đến từ bờ Địa  Trung Hải thì trận cầu này sẽ là niềm an ủi với các fan cuồng nhiệt, phần nào xoá bỏ những lo lắng về một nền bóng đá đang bên bờ vực tan rã sau scandal liên quan tới nhiều đại gia của giải hạng nhất Serie A. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ Azzurri phục thù trận thua Pháp tại  chung kết Euro 2000, khi Pháp đăng quang nhờ bàn thắng vàng của David Trezeguet ở hiệp đấu phụ.

Trong khi với Zidane, ra đi trong chiến thắng là mơ ước cao nhất thì với Italia, ngoài ý nghĩa to lớn về sự hưng thịnh của nền bóng đá nhà, trận đấu này còn có ý nghĩa khác- đó là trận đấu thứ 100 trong màu cờ sắc áo Italia của  thủ quân Fabio Cannavaro.

Tuy nhiên, những khúc quanh lịch sử ấy sẽ tạm được quên đi, nhường chỗ cho một trận đấu mà sự thắng bại sẽ được quyết định bằng sự cân não, đấu trí giữa các nhà cầm quân, bằng sự tài năng, xuất thần của từng cá nhân cầu thủ trên sân, bằng tinh thần đồng đội và tính kỷ luật.

Trong đội hình của Pháp hiện nay có tới 5 cầu thủ đã có mặt trong trận chung kết Euro 2000 : Fabien Barthez, Lilian Thuram, Trezeguet, Henry, Zidane, và họ chỉ gặp lại đối thủ cũ là Cannavaro và Alessandro Del Piero. Pháp đã khẳng định được sức mạnh của mình sau khi lần lượt hạ gục các đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Braxin và Bồ Đào Nha.

Còn người dân Italia cũng có cơ sở để tin tưởng các cầu thủ mình, đó là hàng phòng ngự số một thế giới, tinh thần quyết tử và những chân sút có những cú dứt điểm lạnh lùng, chính xác.

Cả hai cùng là những ứng cử viên sáng giá và đều có trong tay những cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc, đẳng cấp thế giới.

Liệu Zidane có thể lần thứ hai trở thành người hùng của nước Pháp như điều anh đã làm được năm 1998, liệu Henry có thể có những thời khắc xuất thần hay gương mặt mới của bóng đá Pháp, chú bé Franck Ribery có hoàn thành được tâm nguyện ghi bàn trong trận chung kết World Cup hay không? Và Luca Toni có cơ hội theo dấu chân của người hùng Paolo Rossi năm 1982, Andrea Pirlo có thể chọc thủng lưới đối phương?

Đó là những câu hỏi sẽ được trả lời rõ ràng và sòng phẳng sau trận chung kết World Cup 2006 này. HLV Lippi tuy trăm công nghìn việc lúc này vẫn có một suy nghĩ hết sức mạnh mẽ và lãng mạn. 

Ông tuyên bố: “Những nhạc công Italia tới Berlin để hoàn thành chương cuối của bản hợp xướng cuối cùng”. Dựa vào sức mạnh tập thể mà Lippi đã cảm khái nói lên điều này chăng.  

MỚI - NÓNG