Pháp lật lại hồ sơ vụ mua bán độ của OM

Pháp lật lại hồ sơ vụ mua bán độ của OM
TP - Vụ dàn xếp tỷ số của Olimpique Marseille năm 2003 giờ đây có nguy cơ bị lật lại, khi cựu cầu thủ Jean-Jacques Eydelie thú nhận về vai trò đồng mưu của Didier Deschamps và Marcel Desailly.
Pháp lật lại hồ sơ vụ mua bán độ của OM ảnh 1
Cựu tiền vệ OM Jean-Jacques Eydelie đã cho ra cuốn tự truyện....

Nếu như các chi tiết trong cuốn tự truyện mới phát hành của Eydelie được khẳng định, rất có thể Didier Deschamps và Marcel Desailly, hai ngôi sao trong thế hệ vàng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 sẽ phải ra hầu tòa.

Hơn 10 năm qua, cả Deschamps và Desailly đều khăng khăng phủ nhận bất cứ thông tin nào nói họ đã biết trước việc Marseille đã dàn xếp tỷ số trận đấu với Valenciennes ở giải vô địch Pháp để dưỡng sức trước trận chung kết Cúp C1 châu Âu với AC Milan của Italia năm 1993.

Trận chung kết ấy đã đi vào lịch sử với chiến thắng 1-0 của Marseille khi một CLB Pháp lần đầu tiên đăng quang C1 và để rồi vinh quang ấy đổ sụp xuống bùn đen sau khi những trò gian lận của đội bóng thành phố cảng và tỉ phú Bernard Tapie bị phơi ra ánh sáng.

Chủ tịch Marseille năm đó, ông Tapie một mực chối bỏ những cáo buộc mà Eydelie nhằm vào Deschamps - thủ quân bầy gà trống Gôloa vô địch thế giới 1998 và châu Âu 2000 - cùng Desailly, một thành viên khác của Marseille và đội tuyển quốc gia. 

Eydelie - được dự trận chung kết lịch sử cùng hai ngôi sao nói trên - cũng tiêu tan sự nghiệp cầu thủ sau vụ bê bối của Marseille.

Anh khẳng định trong cuốn tự truyện, có tiêu đề “Je ne joue plus” (tạm dịch: Tôi không còn chơi bóng nữa)  mới được phát hành rộng rãi hôm 15/2, rằng 4 ngày trước trận đấu với CLB Valenciennes, chính anh cũng có mặt trong buổi “bàn mưu tính kế” cùng Tapie, Deschamps và Desailly trên chiếc du thuyền sang trọng của nhà tỉ phú.

Cựu tiền vệ Eydelie tiết lộ trong buổi lễ công bố cuốn tự truyện: “Tôi lên chiếc du thuyền, cùng có mặt với tôi là Didier Deschamps và Marcel Desailly. Đối diện với chúng tôi là Giám đốc điều hành Jean-Pierre Bernes và ông chủ Bernard Tapie.

Ngài Bernard Tapie nói với chúng tôi: “Tình hình cấp bách lắm rồi, các cậu sắp phải chiến đấu với các ông bạn quen biết (trong đó có ngôi sao Argentina Burruchaga) ở Valenciennes. Tôi không muốn họ cư xử như những thằng khờ và phá hỏng trận chung kết lịch sử với Milan. Các cậu có biết họ, đúng không”.

Pháp lật lại hồ sơ vụ mua bán độ của OM ảnh 2
...lên tiếng buộc tội cựu đội trưởng Didier Deschamps.

Các thông tin trên của Eydelie được cựu Giám đốc điều hành Bernes tái thừa nhận.

Trong phiên tòa xét xử vụ dàn xếp tỷ số năm 1995, chính Bernes cũng đã thề rằng cả Deschamps và Desailly đều biết rõ nội tình vụ mua bán tỷ số với Valenciennes.

Chung số phận với Tapie và Bernes, Eydelie bị kết án tại phiên tòa đó. Ông chủ Tapie nhận mức án 2 năm tù nhưng nhờ kháng án nên được giảm xuống còn 8 tháng.

Trong phiên tòa đó, Eydelie đáng ra phải “bóc lịch” 8 tháng nhưng sau được hưởng án treo và bị phạt 10.000 francs.

Trái ngược với tiết lộ của Eydelie, cựu Chủ tịch Tapie trong buổi trả lời phỏng vấn tờ “Người Pari” hôm 14/2 đã thề thốt rằng ông còn nhớ như in buổi họp trên chiếc du thuyền, và khẳng định Deschamps cùng Desailly không hề có mặt ở đó.

“Vài ngày trước trận chung kết C1 chúng tôi phải đá với Valenciennes. Tôi hiểu rằng họ sẽ sống mã một trận để trụ hạng. Tôi gọi Jean-Jacques Eydelie lại và bàn kế hoạch mua một số cầu thủ đối phương”.

Ngay sau cuốn tự truyện của Eydelie được tung ra, Deschamps - cựu HLV CLB Monaco - đã lớn tiếng chỉ trích đồng đội cũ.

Dù treo giầy đã lâu và chuyển sang làm HLV nhưng những lời đồn đại về vai trò của ông trong vụ bê bối của CLB Marseille có thể làm hủy hoại sự nghiệp cầm quân tương lai của HLV từng đưa đội bóng Công quốc Monaco vào trận chung kết Champions League.

Deschamps đeo băng thủ quân Marseille trong suốt thời gian đó nhưng cựu Chủ tịch Tapie thì khẳng định anh không mấy quan tâm đến mọi chuyện của đội bóng: “Deschamps sống rất kín tiếng và hiếm khi để ý đến mọi chuyện xung quanh. Ngay sau khi rời Marseille sang Juventus, anh ta gần như cắt đứt mọi quan hệ với các đồng đội cũ”.

MỚI - NÓNG