Phát đại bác từ biệt của Pháo thủ

Phát đại bác từ biệt của Pháo thủ
TP - Arsenal đã chơi một trận xuất thần, đả bại Bayern 2-0 ngay trên đất Đức. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để thầy trò HLV Wenger giành vé vào tứ kết bởi lượt đi họ đã thua 1-3 trên sân nhà.

> Arsenal chia tay Champions League trong nước mắt
> “Pháo” có thoát “hang hùm”?

Ở mùa giải năm nay, khi đụng các đối thủ mạnh như Man City, Chelsea, Liverpool hay Bayern, Arsenal thường để đối thủ dễ dàng vượt lên dẫn trước 2-0 rồi mới bừng tỉnh, đá bùng nổ.

Tuy nhiên, như HLV Wenger thừa nhận thì: “Trong những trận cầu đỉnh cao, bạn đã để đối thủ dẫn trước 2 bàn thì gần như không còn cơ hội để lật lại thế cờ, giành chiến thắng”. Và quả đúng như vậy, chỉ duy nhất một lần Arsenal gỡ hòa được Liverpool (2-2), còn lại họ đều thua.

Căn bệnh đủng đỉnh lúc đầu, khi sắp chết mới cuống lên đá của Arsenal đã khiến họ phải trả giá đắt. Mới nhất là việc đội bóng này phải dừng bước ở sân chơi Champions League.

Rạng sáng qua, thầy trò HLV Wenger đã “lên đồng”, đá một trong những trận hay nhất kể từ đầu mùa giải. Bất chấp sức ép của hàng vạn khán giả, việc thiếu vắng “trái tim” Wilshere và trụ cột bên hành lang cánh phải Sagna, “Pháo thủ” vẫn đá như thêu hoa dệt gấm, ép Bayern đến nghẹt thở. Đội bóng của nước Anh đả bại đối thủ 2-0 ngay tại “hang hùm” Allianz Arena nhờ các pha lập công của Olivier Giroud (phút thứ 3) và Laurent Koscielny (phút 86).

Tuy nhiên, đau cho Arsenal là dù thắng trận nhưng họ vẫn phải dừng bước tại Champions League do trong trận lượt đi họ đã chơi vô cùng tệ, để thua 1-3.

Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-3 nhưng theo luật bàn thắng sân khách, Bayern giành được tấm vé góp mặt ở tứ kết cùng 7 đối thủ khác là Barca, Juve, Real, PSG, Dortmund, Galatasaray và Malaga.

Việc không thể vượt qua Bayern để giành vé đi tiếp tại Champions League cũng là cột mốc đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp trắng tay trên tất cả các mặt trận của Arsenal.

Trước đó “Pháo thủ” đã để hai đội bóng chiếu dưới là Blackburn và Bradford loại khỏi FA Cup và League Cup.

Ở mặt trận Premier League, đội bóng chủ sân Emirates hiện kém ngôi đầu của M.U tới 24 điểm, chuyện chiếm ngai vàng chỉ là mộng tưởng, thậm chí đến việc cán đích ở vị trí top 4 để mùa sau được tiếp tục chơi tại Champions League cũng đã là một vấn đề nan giải.

Nhiều cổ động viên của “Pháo thủ” cho rằng câu lạc bộ đã bị dồn vào chân tường, không thể không thay đổi. Một số đã bắt đầu yêu cầu phải sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Có một băng-rôn thường xuyên xuất hiện trên khán đài trong các trận đấu của Arsenal mùa này. Băng-rôn ấy ghi dòng chữ: “Arsene, cảm ơn vì những kỷ niệm. Nhưng đã đến lúc nói lời chia tay”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG