'Phó tướng' của Guardiola chảy máu đầu trong vụ ẩu đả với M.U

Trợ lý của HLV Guardiola che vết thương trước cánh săn ảnh
Trợ lý của HLV Guardiola che vết thương trước cánh săn ảnh
TPO - HLV phó Mikel Arteta-cánh tay phải của HLV Guardiola ở Man City, đã bị một vết thương nghiêm trọng sau vụ ẩu đả giữa cầu thủ hai đội sau trận derby Manchester United tại sân Old Trafford.

Trong buổi tập luyện để chuẩn bị cho vòng 17 Ngoại hạng Anh, ông Mikel Arteta trở thành tâm điểm chú ý của cánh phóng viên. Trợ lý của Pep Guardiola liên tục phải che vết thương để tránh sự chú ý của truyền thông.

Theo báo giới, Arteta - người bị thương nặng nhất trong vụ loạn đả tại Old Trafford không phải là người “máu chiến” nhất. Vụ việc xảy ra khi các cầu thủ Man City  ăn mừng huyên náo, bật nhạc ầm ĩ trong phòng thay đồ bên trong đường hầm sân Old Trafford. HLV Mourinho của M.U trên đường tới phòng họp báo đã dừng lại yêu cầu họ không nên quá phấn khích và phải tôn trọng chủ nhà.

Nhưng lời yêu cầu của HLV 54 tuổi lại nhận được những phản ứng không mấy lịch sự từ đội khách. Đặc biệt là thủ môn Ederson, anh này không ngần ngại khi hét thẳng vào mặt Mourinho. Họ đã cãi vã bằng tiếng Bồ Đào Nha. Ngay sau đó, khoảng 20 người của cả hai đội lao vào nhau. Mourinho và Mikel Arteta bị ai đó dùng chai nhựa ném trúng.

May mắn là nhân viên an ninh can thiệp kịp thời nên vụ việc không trở thành nghiêm trọng. Lúc xảy ra vụ việc, HLV Pep Guardiola không có mặt ở hiện trường. Về phía Mourinho, sau khi bị ném chai lọ trúng đầu, ông vẫn tới kịp giờ để tham dự buổi họp báo. 

Dù trong bản báo cáo của trọng tài chính Michael Oliver không nói về vụ ẩu đả, song trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, FA thông báo sẽ mở cuộc điều tra. Nhiều khả năng sẽ có một bản án thích đáng được đưa ra đối với M.U và Man City.

MỚI - NÓNG