Pleiku, nỗi ám ảnh của Hà Nội T&T

Các cầu thủ Hà Nội T&T (trái) thường không có kết quả như ý khi đối đầu với HAGL trên phố núi. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Hà Nội T&T (trái) thường không có kết quả như ý khi đối đầu với HAGL trên phố núi. Ảnh: VSI
TP - “Làm mưa, làm gió” ở đâu không biết, cứ hành quân lên Pleiku của HA.GL, đội bóng của ông bầu họ Đỗ lại phải một phen vất vả, và thường phải chấp nhận trắng tay ra về.

Mùa giải 2010, Hà Nội T&T hùng hổ lên phố Núi với tâm thế của đội đã đăng quang sớm chức vô địch V.League. HA.GL khi đó đã bắt đầu giai đoạn “thoái trào” được nhận định sẽ là “miếng mồi ngon” của đội bóng thủ đô.

 Tuy nhiên, quân của bầu Đức đã “vần” cho đội khách 1 trận tơi tả, kết thúc bằng 4 bàn thắng đều được ghi do công của ngoại binh Evaldo Goncaves. Hà Nội T&T chỉ gỡ lại được 1 bàn, thua chung cuộc 1-4. Thất bại trên phố Núi đã khiến màn ăn mừng chức vô địch của Hà Nội T&T trở nên kém phần khí thế.

Bước qua mùa giải 2011, đội bóng của bầu Hiển thêm 1 lần nữa hứng chịu kết quả tương tự khi trở lại sân Pleiku của HA.GL. Xa hơn, khi còn sở hữu dàn hảo thủ danh tiếng như Thonglao, Lee Nguyễn…đội bóng phố Núi lắm phen đánh bại quân của bầu Hiển ngay tại sân Hàng Đẫy. Điển hình như chiến thắng 3-1 ở mùa giải 2012, hay trận thắng 2-0 năm 2009.

Kể cũng lạ, Hà Nội T&T bước qua năm thứ 2 ở V.League đã lập tức “làm mưa, làm gió”, trở thành một thế lực lớn, nhưng cứ “đụng” HA.GL là gian nan. Đặc biệt mỗi lần hành quân lên Pleiku, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển thường phải chịu cảnh thất trận ra về. 

Khi HA.GL còn mạnh thì chớ, đằng này 2 năm trở lại đây, bầu Đức đang trẻ hoá lực lượng, dùng toàn quân từ Học viện HA.GL-Arsenal-JMG. Dù được đánh giá có nhiều tiềm năng, nhưng những Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường… có tuổi đời còn quá trẻ, non kinh nghiệm trận mạc. 

Nếu so sánh với dàn quân dày dạn kinh nghiệm của Hà Nội T&T, từ Thành Lương, Văn Quyết đến Gonzalo, Samson…quân của bầu Đức rõ ràng yếu hơn so với quân của bầu Hiển. Nhưng cả 2 lần làm khách tại Pleiku gần đây, Hà Nội T&T đều thua.

Mùa giải 2015, Hà Nội T&T dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng đang băng băng trong cuộc đua vô địch, trong khi HA.GL thua lên, thua xuống ở V.League. Hai đội đụng nhau, và HA.GL…thắng ngược 3-2 sau khi bị đối phương dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1. Ấy là ở lượt đi, Hà Nội T&T đã không mấy khó khăn đánh bại HA.GL trên sân Hàng Đẫy. Trận thua bất ngờ trên vì vậy gây nên không ít nghi ngờ trong dư luận.

Năm nay, HLV Phan Thanh Hùng ra đi, người cầm Hà Nội T&T đấu với HA.GL là ông Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, kết cục đối đầu giữa đôi bên thì vẫn vậy. Mới ở lượt 12 diễn ra hôm 19/6, Hà Nội T&T thắng HA.GL 3-0 thì hồi cuối tuần qua tại Pleiku, đội bóng thủ đô thua 0-1, trắng tay ra về. Bàn thắng duy nhất của HA.GL do Hồng Duy ghi ở phút 50, nhưng quãng thời gian còn lại các chân sút Hà Nội T&T bất lực trong việc tìm kiếm khung thành đối phương.

Của đáng tội, chiến thắng trước Hà Nội T&T cũng như mùa giải năm ngoái, diễn ra đúng thời điểm HA.GL đang gặp khó khăn, cần điểm để trụ hạng. Cùng với việc trước đó 1 số trận của HA.GL không được truyền hình trực tiếp, dăm ý kiến lại đặt vấn đề nghi vấn đội bóng phố Núi được giúp. 

Nổi tiếng là lành tính, nhưng GĐĐH Huỳnh Mau cũng phải buồn bực thốt lên, là không biết cách nào để chiều lòng những người phản đối. “Tivi truyền nhiều thì bảo sao cứ truyền mãi HA.GL, không truyền thì hỏi tại sao. Đá thua thì bảo trẻ, chưa xứng tầm V.League, thắng thì bảo đàn anh thả, đá có vấn đề. Chưa hết mừng đã lo, chưa hết vui đã buồn”-ông Mau than thở.

Ở góc độ cá nhân, nhắc đến HA.GL và Hà Nội T&T, người ta lập tức nói tới bầu Hiển và bầu Đức. Một người từng gom đủ danh vọng của bóng đá Việt Nam, đang chuyển sang một giai đoạn mới, có thể dăm người không thích nhưng được số đông vẫn yêu mến. Một đi sau, cũng sớm thành công, đang ở đỉnh cao quyền lực, nhưng chỉ mỗi tình cảm của giới mộ điệu là mãi chưa chạm tới. Đối nhau “chan chát” nên phải chăng hai CLB dưới quyền cũng kỵ “rơ”, cứ gặp nhau là thành chuyện?

Kể cũng lạ, Hà Nội T&T bước qua năm thứ 2 ở V.League đã lập tức “làm mưa, làm gió”, trở thành một thế lực lớn, nhưng cứ “đụng” HA.GL là gian nan. Đặc biệt mỗi lần hành quân lên Pleiku, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển thường phải chịu cảnh thất trận ra về.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.