Pogba bắt đầu chán M.U, hướng ánh mắt đến Real

Pogba bắt đầu chán M.U, hướng ánh mắt đến Real
TPO - Theo nguồn tin từ nước Pháp, Paul Pogba bắt đầu cảm thấy chán Man Utd và suy nghĩ nghiêm túc về việc chia tay sân Old Trafford.

Sau khi trở lại Man Utd với giá kỷ lục vào mùa Hè năm 2016, Paul Pogba chưa bao giờ thực sự chứng minh được giá trị bản thân. Thay vào đó, tiền vệ này lại tập trung quá nhiều vào đầu tóc và mạng xã hội, khiến không ít người hâm mộ Quỷ đỏ chán ghét.

Tuy nhiên, đó không phải vấn đề nghiêm trọng với Pogba cho đến khi tiền vệ này bị HLV Mourinho “dằn mặt”. HLV người Bồ Đào Nha vốn rất cưng chiều Pogba nhưng không thể chấp nhận phong độ kém cỏi của tiền vệ này trong thời gian qua.

Trong 3 trận đấu gần nhất của Man Utd, Pogba 2 lần bị thay ra sớm, 1 lần phải ngồi dự bị. Theo nguồn tin của L'Equipe, tiền vệ đắt giá người Pháp đang cảm thấy bản thân ở trong “giai đoạn đen tối nhất” trong sự nghiệp và bắt đầu suy nghĩ đến việc rời bỏ Old Trafford 1 lần nữa.

Ngoại trừ tâm trạng chán nản vì cách sử dụng của Mourinho, Pogba còn cảm thấy Man Utd không thể bứt lên, trở lại với đỉnh cao như tham vọng của anh. Ở Premier League hiện tại, Man Utd đã bị Man City bỏ xa 16 điểm và gần như sẽ trải qua mùa giải thứ 5 liên tiếp không thể vô địch. Ở Champions League, Quỷ đỏ cũng bị đánh giá thấp hơn hẳn những Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich.

Điểm đến mong muốn của Pogba là Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng từ chối mua Pogba vào năm 2016 vì cho rằng tiền vệ này quá đắt. Tuy vậy, biến động của thị trường chuyển nhượng hiện nay đã làm họ thay đổi suy nghĩ.

Mong muốn của Pogba đến vừa đúng lúc Real Madrid chuẩn bị cho cuộc cải tổ lực lượng lớn chưa từng thấy ở mùa Hè 2018. Theo tin từ Tây Ban Nha, Los Blancos sẵn sàng chi đậm mua Pogba về thay thế Luka Modric, người sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 9 tới.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.