Pogba lập siêu phẩm đá phạt, Pháp đánh bại Nga

Pogba lập siêu phẩm đá phạt, Pháp đánh bại Nga
Phong độ nhạt nhòa ở Man United tưởng như đã khiến vị trí của Paul Pogba ở đội tuyển quốc gia bị đe dọa. Nhưng 3 ngày sau khi ngồi dự bị ở trận thua Colombia, chính anh lại trở thành niềm cảm hứng giúp Pháp đánh bại Nga ở Saint Petersburg với tỷ số 3-1.

Bất chấp thất bại 2-3 trước Colombia 3 ngày trước, HLV Didier Deschamps vẫn quyết định thử nghiệm trong trận giao hữu với đội chủ nhà của World Cup 2018. Ông đã thay tới 7/11 vị trí trong đội hình xuất phát của đội tuyển Pháp, chỉ giữ lại Hugo Lloris, Samuel Umtiti, N’Golo Kante và Kylian Mbappe. Sau khi ngồi dự bị ở Stade de France, Pogba đã trở lại và lập tức tỏa sáng.

Trái với thái độ hời hợt ở CLB, cầu thủ 25 tuổi đã chơi như một ông chủ tại tuyến giữa Les Bleus. Bộ ba tiền vệ Pogba, Kante và Adrien Rabiot cũng giúp Pháp kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, đồng thời là bệ phóng cho mũi đinh ba giàu kỹ thuật và tốc độ là Ousmane Dembele, Anthony Martial và Mbappe trên tuyến đầu. Phút 40, chính tiền vệ M.U đã có đường chọc khe thông minh để Mbappe thoát xuống, ngoặt bóng loại Roman Neustadter rồi sút vào góc gần mở tỷ số.

Ngay đầu hiệp 2, Pogba bị phạm lỗi ở ngoài vòng cấm và sau đó, chính anh nâng tỷ số lên 2-0 với một cú đá phạt hoàn hảo. Đó là pha lập công thứ 9 trong lần thứ 51 khoác áo đội tuyển Pháp của cầu thủ này. Nhưng đây mới là lần đầu tiên, anh ghi bàn và kiến tạo trong cùng 1 trận đấu cho Les Bleus. Và màn trình diễn ấn tượng này của Pogba cũng có thể coi là câu trả lời cho thái độ thờ ơ mà HLV Jose Mourinho dành cho anh ở M.U.

Tuy nhiên, Pogba không phải là điểm sáng duy nhất của Les Bleus. Ở Saint Petersburg, tiền đạo trẻ Mbappe cũng có một ngày thi đấu rực sáng. Sau bàn mở tỷ số, tiền đạo 19 tuổi cũng là người kết liễu hy vọng của đội chủ nhà với bàn thắng thứ 2 ở phút 83. Lần này, Blaise Matuidi là người chuyền bóng và sau vài nhịp đảo chân, Mbappe đã loại hậu vệ chủ nhà rồi sút qua háng thủ môn ấn định chiến thắng 3-1 cho Les Bleus.

Pogba lập siêu phẩm đá phạt, Pháp đánh bại Nga ảnh 1 Pogba đã có trận đấu ấn tượng
Trước đó, Nga đã có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 68, khi Igor Smolnikov căng ngang để Fyodor Smolov đệm cận thành tung lưới Lloris. Công bằng mà nói, xét về số cơ hội thì đội chủ nhà cũng không kém gì Pháp. Ngoài tình huống ghi bàn ấy, họ còn tạo ra vài tình huống ăn bàn khác. Chỉ tiếc là pha dứt điểm một chạm của Smolov ở phút 15 lại quá nhẹ, trong khi cú đá bồi của Vladimir Granat ở phút 58 lại chệch khung thành. Sự hiệu quả trước khung thành có lẽ là điều mà Nga cần cải thiện, trước kỳ World Cup trên sân nhà sau đây hơn 2 tháng nữa.
Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG