Porto cầm hòa MU đầy kịch tính

Porto cầm hòa MU đầy kịch tính
TPO - Được chơi trên sân nhà Old Trafford, nhưng MU đã để Porto cầm hòa sau một màn rượt đuổi kịch tính đến phút chót với tỷ số 2-2 trong trận lượt đi tứ kết Champions League diễn ra đêm qua.

Khi Tevez nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà khi trận đấu chỉ còn hơn 5 phút, tưởng MU sẽ có thêm một "thần tài" nữa để cứu vãn cho màn trình diễn nghèo nàn của họ, thì bàn thắng ở phút 89 của Mariano đã mang về trận hòa quan trọng cho Porto ngay tại "nhà hát của những giấc mơ", đem lại lợi thế không nhỏ cho đội cũ của HLV Jose Mourinho khi chơi trận lượt về trên sân nhà.

Không còn mối lo tại giải Ngoại hạng khi ngôi đầu đã lấy lại được từ tay Liverpool, hơn nữa trận này MU đón chào trở lại của một loạt trụ cột vừa bị treo giò là Rooney, Paul Scholes, Vidic, các fan của Quỷ đỏ hoàn toàn có đủ lý do tin tưởng họ sẽ có một trận đấu dễ dàng trước đội tới từ BĐN.

Nhưng thưc tế trên sân đã không diễn ra như vậy, ngay từ những phút đầu tiên cú sút xa rất căng của Lisandro khiến Van der Sar phải vất vả đẩy bóng đã báo hiệu một trận đấu khó khăn cho đội chủ sân Old Trafford.

Ngay phút thứ 4, tận dụng sai lầm của O'Shea, tiền đạo Rodriguez cướp được bóng dứt điểm nhanh bằng chân trái vào góc xa mở tỷ số cho Porto.

Bị thua sớm nhưng các cầu thủ MU vẫn thi đấu rời rạc và lúng túng trong các đợt triển khai tấn công nhưng họ cũng sớm có bàn gỡ hòa từ một pha bất cẩn đến ngờ nghệch của hậu vệ Porto.

Phút 15, hậu vệ Bruno Alves có pha chuyền về không quan sát và bóng tới chân Rooney trong tình huống đối mặt với thủ môn, và anh đã dễ dàng ghi bàn san hòa tỷ số cho MU.

Ngoài bàn thua mang tính sai lầm cá nhân, Porto đã chơi lấn lướt MU trong hiệp đầu, lối đá kỹ thuật đậm chất la-tinh của họ đã khiến hàng thủ MU không ít phen chao đảo và Van der Sar không ít lần phải trổ tài cứu thua cho đội nhà.

Trong khi đó tuyến giữa của MU đã chơi một hiệp đầu đáng quên, đến nỗi BLV Phil McNulty của đài BBC bình luận trực tiếp từ sân Old Trafford phải thốt lên,

"Không thể hiểu nổi tại sao các cầu thủ MU lại chơi tệ đến vậy trong 45 phút đầu tiên, đôi chân họ như bị đeo chì và không hề tỏ ra có khát khao chiến thắng".

Những số liệu của hiệp đầu đã phản ánh đúng cục diện trên sân, MU tuy cầm bóng nhiều hơn (60%) nhưng chỉ thực hiện được 4 cú sút (2 trúng đích), trong khi đó các cầu thủ Porto đã nã 10 cú sút về phía khung thành Van der Sar trong đó có tới 6 cú trúng đích.

Những điều chỉnh trong giờ nghỉ đã giúp MU chơi hiệp hai tốt hơn, họ đã giành được quyền chủ động và gây nhiều sóng gió lên khung thành của thủ môn Helton, nhưng Porto cũng đã chơi rất tỉnh táo và chặt chẽ nên vẫn giữ sạch được mành lưới.

Chỉ tới khi Ferguson tung nốt con bài Tevez vào sân thì MU mới phá được thế bế tắc, pha ghi bàn ở cự ly gần của cầu thủ này từ cú đánh gót điệu nghệ của Rooney khi trận đấu chỉ còn vài phút khiến mọi người có mặt trên sân đều tin rằng một lần nữa may mắn lại đứng về phía MU dù họ chơi không thật xuất sắc.

Tuy nhiên Porto cũng không dễ bỏ cuộc, những phút cuối họ dồn lên tấn công và bàn thắng muộn của Mariano là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của họ trong trận này.

Ghi được tới 2 bàn trên sân khách, Porto đang có lợi thế lớn khi chơi trận lượt về vào ngày 15/4 tới.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: Van der Sar, O'Shea, Vidic, Evans (Neville 72), Evra, Fletcher, Carrick, Scholes (Tevez 72), Ronaldo, Rooney, Park (Giggs 58). 

FC Porto: Helton, Sapunaru, Rolando, Bruno Alves, Cissokho, Lucho Gonzalez, Fernando, Raul Meireles (Costa 79), Lopez, Hulk, Rodriguez (Mariano Gonzalez 79), Costa (Madrid 90). 

Bàn thắng: MU: Rooney 15, Tevez 85 - Porto: Rodriguez 4, Mariano Gonzalez 89.

Khán giả: 74,517 

MỚI - NÓNG