Premership: Quyền lực phân tranh

Premership: Quyền lực phân tranh
Một tuần hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Anh sẽ diễn ra vào thứ 7 này khi cả ba đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua tranh ngôi vô địch  Premier League sẽ ra sân cùng thời điểm.
Premership: Quyền lực phân tranh ảnh 1

Các cổ động viên đang “dài cổ” ngóng đợi ngày “đại lễ” khi ba ông lớn Manchester United, Chelsea và Arsenal lâm trận.

Giới mộ điệu còn bị kích động hơn gấp bội khi nhiều nguồn tin đang dự báo cho thấy cuộc đua năm nay sẽ còn trở nên khốc liệt hơn vào mùa xuân tới, Premier ship sẽ không còn phải chứng kiến cảnh Chelsea “đơn phương độc mã” băng băng về đích như hai mùa bóng trước đây.

United sẽ có chuyến hành quân tới Sheffield United với hành trang là 3 điểm nhiều hơn Chelsea, đội bóng sẽ có trận derby với đối thủ thành Luân Đôn West Ham United.

Arsenal, đội bóng đang kém Man U 10 điểm sẽ có cơ hội giữ nguyên vị trí thứ 3 khi được thi đấu trên sân nhà tiếp đội bóng đang “sống dở chết dở” Newcastle United.

Đã hơn 10 năm kể từ khi Manchester United và Sheffield United đụng độ tại đấu trường ngoại hạng, đội bóng chủ sân Old Trafford đã giành chiến thắng cả hai trận cùng với tỉ số đậm đà 3-0 ở mùa bóng 1993-94, mùa bóng này đội bóng vùng Yorkshire phải ngậm ngùi chia tay sân chơi Premiership.

Sheffield United đã phải trải qua nhiều năm thăng trầm trước khi trở lại đấu trường cao nhất của bóng đá đảo quốc sương mù và đến thời điểm này đội bóng đang cho thấy họ trở lại không với ý định làm “vật tế thần”, trận thắng 1-0 trước Newcastle và hoà 2-2 trước Bolton Wanderers trong hai lượt đấu vừa qua đã chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, liệu những ấn tượng của họ có thể gây ra chút khó khăn nào không bởi United đang như một cơn cuồng phong quét sạch mọi vật cản trên đường nó đi qua, thắng 6 trận vừa qua ở đấu trường ngoại hạng, 4 trận không để thủng lưới một bàn nào.

Trong khi đó, phong độ của Chelsea ít ấn tượng hơn, trận thua 2-1 trước Tottenham mới chỉ là cú trượt ngã duy nhất trên con đường chinh phục danh hiệu chức vô địch Premiership lần thứ 3 của họ.

4 ngôi sao trong đội hình của Jose Mourinho đều đã ra sân trong đội hình xuất phát ở trận hoà 1-1 của tuyển Anh với Hà Lan trong trận giao hữu đêm thứ 4 với màn trình diễn rực sáng của Joe Cole.

Cole, tiền vệ đã phải làm một khán giả bất đắc dĩ thời gian đầu mùa bóng năm nay do chấn thương, đang phải trải qua một giai đoạn không lấy gì làm vui vẻ khi bị cho ra rìa tại đội bóng chủ sân Stamford Bridge kể từ ngày trở lại.

Tuy nhiên màn trình diễn ấn tượng tối qua có thể sẽ giúp cho anh giành được một vị trí trong đội hình Chelsea ở trận đối đầu với CLB cũ vào thứ 7 dù đó là một suất trên băng ghế dự bị.

Bên kia chiến tuyến, West Ham đã cho thấy sự hồi sinh bằng những chiến thắng trước Blackburn Rovers và Arsenal sau chuỗi 8 trận toàn thua, nhưng thất bại trước Middlesbrough ở lượt đấu cuối tuần trước đã khiến họ trở lại vị trí trên khu vực xuống hạng không xa.

Ông lớn còn lại Arsenal sẽ không được phép trượt ngã như thất bại 1-0 trước West Ham nếu “Các pháo thủ” thực sự muốn hạ bệ hai đội bóng dẫn đầu.

Arsenal đang cho thấy một sức mạnh khủng khiếp sau trận thắng hoành tráng 3-0 trước Liverpool cuối tuần trước và vẫn cần phải tập trung cho trận tiếp đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng Newcastle trên sân nhà Emirates vào thứ 7 này dù HLV Arsene Wenger có thể đang để một mắt tới trận đấu gặp Hamburg tại đấu trường Champions League vào thứ 3 tuần tới.

Nếu thua Arsenal, HLV Glenn Roeder có thể sẽ trở thành nhà cầm quân thứ 2 tại Premier League bị sa thải ở mùa bóng năm nay, hôm thứ 2 vừa qua kèn trống đã đưa tiễn HLV CLB Charlton Athletic, Iain Dowie.

Như vậy đến thời điểm này có thể nói sân chơi Premiership không còn dành cho một người? Mọi sự sẽ sáng tỏ hơn vào mùa xuân tới.

Theo 24H.COM.VN

MỚI - NÓNG