Premier League: Khẩu chiến trước thềm đại chiến

Premier League: Khẩu chiến trước thềm đại chiến
TP - Truyền thống khẩu chiến giữa các chiến lược gia của tứ đại gia Anh quốc đã có thêm đối thủ mới khi Manchester City, với những đồng đô la dầu lửa của các ông chủ Arập, đang tìm mọi cách chen chân vào nhóm đại gia.
Premier League: Khẩu chiến trước thềm đại chiến ảnh 1
Vắng Adebayor là một tổn thất lớn cho Manchester City


Và cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa Sir Alex Ferguson và cựu học trò Mark Hughes trước thềm trận đại chiến thành Manchester tối nay chính là trận mở màn.

Điều đáng ngạc nhiên là người châm lửa cho cuộc khẩu chiến này lại là chiến lược gia lão làng Alex Ferguson, với tuyên bố Liverpool luôn là đối thủ lớn nhất của Manchester United chứ không phải là đội bóng cùng thành phố Manchester City.

“Liverpool, với tôi, luôn là đối thủ của trận derby, bởi đó là vấn đề của lịch sử. Khi tôi tới đây họ là ông vua của nước Anh, giành bốn cúp châu Âu cùng vô số danh hiệu khác. Rất khó để chống lại lịch sử.” HLV Ferguson tuyên bố.

HLV Mark Hughes, chân sút hàng đầu sân Old Trafford một thời còn cho rằng những lời khiêu khích của đối thủ chính là lời khen tặng dành cho đội quân của ông: “Chúng tôi coi đó là những lời khen ngợi. Trong nhiều năm qua City dường như không nằm trong suy nghĩ của Manchester United nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi.”

Đáp lại, HLV Mark Hughes cho rằng nhà ĐKVĐ Premier League đang mất dần sức mạnh, Bầy quỷ đỏ đã bị bẻ nanh do không tìm được người thay thế cho Ronaldo và Carlos Tevez.

“Họ không thay thế được những ngôi sao đó. Tôi xem các trận đấu gần đây của họ và thấy rằng họ không còn chơi tốt như trước. Có thể họ chơi tốt ở trận gặp Tottenham nhưng đấy chỉ là thời điểm, còn nhìn chung họ chơi dưới mức trung bình.”

Với chiến dịch săn sao rầm rộ chẳng kém gì Real Madrid mùa chuyển nhượng vừa qua, Manchester City bộc lộ rõ tham vọng trở thành một thế lực đủ sức thách thức nhóm tứ đại gia. Việc họ có sự khởi đầu hoàn hảo: bất bại kể từ đầu giải với bốn trận thắng liên tiếp, trong đó ấn tượng nhất là chiến thắng 4-2 trước Arsenal tuần trước, đã phần nào nói lên điều đó.

Trong cuộc thư hùng tối nay, rất có thể Carlos Tevez sẽ xuất hiện để chống lại ông thày cũ nếu anh kịp bình phục chấn thương đầu gối, trong lúc trung vệ thép Rio Ferdinand bị đau háng không thể ra sân.

Trước khả năng đối đầu với các học trò cũ cả trên băng ghế chỉ đạo lẫn trên sân, Sir Alex Ferguson cũng không quên tấn công Tevez: “Tôi thấy việc cậu ta có ra sân hay không chẳng ảnh hưởng gì. Tôi nghĩ cầu thủ tốt nhất của họ không được thi đấu mới là vấn đề của họ. Adebayor chính là ngôi sao của họ, cậu ta ghi bàn trong mỗi trận đấu và việc thiếu vắng cậu ấy thực sự là mất mát lớn với họ.”

Do những hành vi thiếu fair-play ở trận đấu với Arsenal tuần trước, Adebayor bị treo giò ba trận, bắt đầu từ trận thư hùng tối nay với Manchester United. Việc City không có được chân sút số một chính là cơ hội để đội chủ nhà thể hiện sức mạnh và thiết lập lại trật tự ở giải Ngoại hạng.

Bởi vậy, trận derby này được coi như là điểm mốc cho đội quân của Mark Hughes tiến vào đội ngũ đại gia. Đồng thời, đây cũng là thước đo đánh giá tác động của việc Ronaldo rời sân Old Trafford ảnh hưởng thế nào tới những trận đấu được coi là mấu chốt của cả mùa giải.

MỚI - NÓNG