Quách Công Lịch khóc như trẻ con vì mất vàng trong tích tắc

Nỗi tiếc nuối của Quách Công Lịch (trái). Ảnh: Zing
Nỗi tiếc nuối của Quách Công Lịch (trái). Ảnh: Zing
Chiều nay (12/6), niềm hy vọng vàng ở nội dung 400m của điền kinh Việt Nam là Quách Công Lịch đã thi đấu không thành công, khi chỉ giành được tấm HCB ở nội dung sở trường.

Trong đợt chạy chung kết, Quách Công Lịch đã xuất phát chậm nhưng anh đã tăng tốc, rồi rồi dẫn trước các đối thủ trong suốt phần lớn đường đua. Cho đến khoảng 15m cuối, Công Lịch vẫn dẫn đầu so với người bám sát  phía sau là Sukkaew Kunanon.

Tuy nhiên, sau đó anh lại để cho đối thủ người Thái Lan vượt lên rồi cán đích trước. Đáng tiếc ở chỗ, Công Lịch giành thành tích 46 giây 02, chỉ chịu thua Kunanon - người giành HCV đạt thành tích 46 giây 00.

Dù đây là thành tích tốt nhất của Công Lịch, nhưng anh vẫn cảm thấy tiếc nuối vì đã không đạt được chỉ tiêu đề ra. “Tôi cảm thấy HCV đã rất gần vậy mà nó vuột khỏi tay trong một tích tắc”, VĐV người Thanh Hóa chia sẻ trong nước mắt.

HLV Vũ Ngọc Lợi cho biết thêm: “Theo tính toán của chúng tôi, Lịch có thể giành HCV ở nội dung này. Thế nhưng mọi cuộc thi đấu luôn bất ngờ. hHm nay, Lịch chạy xuất sắc, song có người còn xuất sắc hơn. Dù vậy, Lịch cũng cần rút kinh nghiệm hơn, đặc biệt là những khúc cuối khi về đích. Tôi có cảm giác cậu ấy hơi căng cứng tâm lí”.

Theo Theo Bongda+
MỚI - NÓNG