Quẫn trí, HLV M.U "cầu cứu" cầu thủ ở giải hạng... bét

Quẫn trí, HLV M.U "cầu cứu" cầu thủ ở giải hạng... bét
TPO - Thất bại hết vụ chuyển nhượng này đến vụ khác, HLV David Moyes đâm nản và quay qua những mục tiêu “hỏi là xong”. Ông vừa đặt tầm ngắm vào một cầu thủ đang thi đấu ở giải hạng 4.

Khi tiếp quản M.U, David Moyes cứ đinh ninh trong đầu rằng, dẫn dắt một đội bóng lớn thì ông có thể dễ dàng hỏi mua những ngôi sao tầm cỡ. Nhưng mọi chuyện không diễn ra êm đẹp như thế. Vị nhà cầm quân này cứ động hỏi ai, người đó lại lắc đầu từ chối hoặc đồng ý gia nhập đội bóng khác thay vì M.U.

Tendayi Darikwa (trái) của Chesterfield.
Tendayi Darikwa (trái) của Chesterfield..

Từ Cesc Fabregas, Ander Herrera, Sami Khedira, Ilkay Gundogan, Thiago Alcantara, Kevin Strootman cho đến Mesut Ozil, tất cả đều lắc đầu trước đề nghị của M.U. Phải mãi tới những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2013, Moyes mới có thể thuyết phục thành công cậu học trò cũ Marouane Fellaini về với mình.

Nhưng cách đây ít ngày, Fellaini bất ngờ dính chấn thương nặng ở cổ tay và phải nghỉ thi đấu đến hết năm. Nghĩa là Moyes chẳng có tân binh nào cả. Chưa kể, M.U dưới thời vị HLV này đang chơi hết sức phập phù. Họ lép vế tại Premier League và cũng gặp rất nhiều khó khăn tại đấu trường Champions League.

Giới chủ Mỹ ủng hộ Moyes chi tiêu trong tháng 1.2014 để tăng cường sức mạnh, hòng đưa đội bóng trở lại. Tuy nhiên, có lẽ do thất bại quá nhiều nên nhà cầm quân nay đâm nản, loay hoay chẳng biết hỏi ai mua ai. Quẫn trí, ông cùng trợ lý của mình tới giải hạng Tư tìm người. Chuyện thật mà như đùa.

Trong ngày hôm qua, Moyes bất ngờ xuất hiện tại SVĐ Highbury để theo dõi trận đấu giữa Chesterfield và Fleetwood, thuộc giải League Two (tương đương giải hạng 4 tại Anh). Cái tên mà ông chú ý chính là Tendayi Darikwa. Trận này, tiền vệ chạy cánh 21 tuổi người Anh chơi từ đầu và... chẳng gây nhiều ấn tượng.

Ấy vậy mà Moyes lại rất hài lòng, thậm chí còn tính yêu cầu Ban lãnh đạo chi 1,5 triệu bảng để mang Darikwa về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.2014. Chẳng lẽ Moyes thiếu những tiền vệ cánh chất lượng đến mức phải “viện nhờ” một cầu thủ tới từ hạng 4 và chưa từng chơi cho đội trẻ nào của Anh?

Từ đầu mùa tới giờ, Moyes chưa sử dụng Wilfried Zaha, bản hợp đồng trị giá 15 triệu bảng, 1 phút nào cả. Nani, Ashley Young và cả Shinji Kagawa cũng thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị. Adnan Januzaj thì chỉ mới được trọng dụng vài trận gần đây... Thừa mứa vậy mà Moyes vẫn muốn có thêm 1 kẻ vô danh, tài năng chưa được kiểm chứng. Quả là khó hiểu!

Theo Viết
MỚI - NÓNG