Quần vợt nữ thế giới: Già, trẻ cùng gây bất ngờ

Marketa Vondrousova có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: GETTY IMAGES.
Marketa Vondrousova có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Trong khi người hâm mộ bị hút vào giải quần vợt nam Monte Carlo Masters thì làng quần vợt nữ cũng biết cách tạo sự chú ý cho chính mình. Hai tay vợt nữ với tuổi tác chênh nhau cả 20 năm đăng quang hai giải đấu khác nhau chỉ trong một ngày.

Hôm qua, tay vợt nữ người CH Czech Marketa Vondrousova đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Estonia Anett Kontaveit với tỷ số 2-0 (6-4, 7-6) trong trận chung kết Biel Bienne Open (Thụy Sỹ) 2017, để lần đầu tiên đăng quang giải đấu này. Đây có thể coi là chiến tích của Vondrousova bởi cô chỉ mới 17 tuổi, kém đàn chị Kontaveit tới 134 bậc trên BXH thế giới và phải tham dự vòng loại Biel Bienne Open 2017.

Trước khi lên ngôi vô địch, tay vợt người CH Czech đã trải qua hành trình hết sức thuyết phục khi không để thua một séc nào trong 5 trận đấu chính tại giải. Trong đó, phải kể đến chiến thắng của cô trước đối thủ người Anh Heather Watson (hạng 110 thế giới) ở vòng 1 hay đánh bại tay vợt đồng hương Barbora Strycova (hạng 18 thế giới) ở bán kết. Với chức vô địch Biel Bienne Open 2017, Vondrousova mang về danh hiệu WTA đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ của mình, đồng thời tiến gần tới tốp 100 thế giới.

Chỉ trước đó vài giờ, “lão bà” 36 tuổi Francesca Schiavone đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ khi đăng quang tại Claro Open Colsanitas- một giải đấu trong hệ thống WTA diễn ra tại Bogota, Colombia. Tại chung kết, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, tay vợt 36 tuổi đã hạ hạt giống số 4 người Tây Ban Nha Lara Arruabarrena với tỷ số 2-0 (6-4, 7-5), qua đó giành danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp của mình.

Từng đi vào lịch sử với tư cách là nữ tay vợt Italy đầu tiên vô địch Roland Garros (năm 2010) nhưng tuổi tác khiến sự nghiệp của Francesca Schiavone xuống dốc không phanh, dẫn đến việc cô tuyên bố giải nghệ vào cuối năm nay.

Với danh hiệu ở Bogota lần này, Francesca Schiavone chắc chắn sẽ từ hạng 168 thế giới hiện nay vào tới top 100, để có cơ hội tham dự Roland Garros cuối cùng trong sự nghiệp. “Thời điểm này, tôi đang hồi tưởng lại những kỷ niệm về chức vô địch ở Roland Garros. Nó xảy ra đã quá lâu rồi. Tôi rất vui với chiến thắng ở Bogota và tôi đang cảm thấy rất hào hứng về hành trình phía trước”, Schiavone chia sẻ.

Chức vô địch của Vondrousova và Schiavone đã chứng tỏ rằng, trong quần vợt, không có gì gọi là quá sớm hay quá muộn. Tất cả phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người, vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cá nhân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.