'Quỷ đỏ' chậm đà thăng tiến

M.U và Rooney đang khựng lại sau một thời gian tăng tốc Ảnh: Daily Mail
M.U và Rooney đang khựng lại sau một thời gian tăng tốc Ảnh: Daily Mail
TP - Đà thăng tiến của 'Quỷ đỏ' bỗng khựng lại. Họ vừa bị loại khỏi bán kết FA Cup bởi kình địch Man City và lại để Newcastle cầm hòa tại Premier League. Điều gì đang xảy ra?

> M.U bị cầm hòa tại ‘tổ chích chòe’
> Thua trận, cầu thủ M.U đấm... vỡ tường

M.U và Rooney đang khựng lại sau một thời gian tăng tốc Ảnh: Daily Mail
M.U và Rooney đang khựng lại sau một thời gian tăng tốc.
Ảnh: Daily Mail.

Lão tướng Paul Scholes, kinh nghiệm đầy mình nhưng lại lĩnh một thẻ đỏ lãng xẹt sau pha va chạm với một cầu thủ Man City ở bán kết Cúp FA. Rio Ferdinand suýt nữa xô xát với Balotelli ngay sau tiếng còi dứt trận vang lên.

Trong phòng thay đồ sân Wembley của M.U sau hôm đó xuất hiện một vết thủng ở tường. Báo chí Anh đồn đại rằng Alex Ferguson trong một cơn cáu giận đã không làm chủ được bản thân và tung ra cú “song phi cước” gây ra “tai nạn” trên.

Phản ứng sau trận hòa 0-0 với Newcastle, Alex Ferguson mặc dù chưa mãn án treo quyền chỉ đạo do chỉ trích trọng tài đã tiếp tục có những lời nói không hay nhắm đến những ông vua áo đen. “Ông già Scotland” cho rằng, M.U xứng đáng được hưởng một quả penalty và giành chiến thắng chung cuộc.

Xâu chuỗi những sự kiện vừa qua để thấy dường như các thành viên Quỷ đỏ đang gặp vấn đề tâm lý. Dường như việc có những chiến thắng liên tiếp tại mọi đấu trường khiến họ không có được trạng thái tinh thần tốt để đương đầu với những thất bại hoặc kết quả không như ý. Những cơn nóng của Paul Scholes, Rio Ferdinand hay Sir Alex Ferguson không chỉ đơn thuần là bột phát mà trong nhiều trường hợp thể hiện sự bất lực.

Một trong những nguyên nhân rất dễ nhận thấy dẫn đến các kết quả kém cỏi của M.U trong thời gian qua chính là vấn đề thể lực khi thường xuyên bị thua thiệt ở các pha tranh chấp tay đôi và hụt hơi trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Ngay đến “gã Shrek” Rooney nổi tiếng “khỏe như voi” mà cũng tỏ ra yếu đuối và mờ nhạt trong những pha đi bóng và sút bóng ở trận đấu với Newcastle dù anh mới được nghỉ ngơi vì bị treo giò trước Man City.

Cho đến thời điểm hiện tại, M.U là một trong những đội thi đấu nhiều nhất ở nước Anh và đấu trường châu Âu khi đã có 52 trận ở mọi mặt trận, với mật độ 2 trận/tuần suốt từ đầu năm. Thêm vào vấn nạn chấn thương, các trụ cột của đội bóng như Rooney, Nani, Giggs... phải cày ải với mật độ cao trong khoảng thời gian ngắn và không thể thường xuyên tỏa sáng là điều có thể hiểu được.

Chỉ có điều, M.U lại hụt bước ở thời điểm khá nhạy cảm khi trước mặt họ là những thử thách còn gian nan hơn. Việc chỉ còn hơn Arsenal có 7 điểm trong khi lại đá nhiều hơn một trận khiến cuộc đua đến chức vô địch tưởng như đã đóng lại với phần thắng thuộc về Quỷ đỏ giờ lại mở ra.

Thầy trò Alex Ferguson còn phải liên tục gặp Arsenal và Chelsea ở hai vòng đấu 34 và 35 tại Premier League đầu tháng 5 tới. Xen giữa nó là hai cuộc gặp cũng hứa hẹn “đổ mồ hôi” với Schalke 04 ở bán kết Champions League.

Nếu cứ duy trì đà thể lực và tâm lý như thế này, một viễn cảnh xấu là hoàn toàn có thể với M.U, đội bóng đang hi vọng có được cú đúp ở mùa giải này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG