Ra quân với đội hình “rất trẻ” khi hàng loạt trụ cột Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Rafael, Javier Hernandez và Michael Owen dính chấn thương phải ngồi ngoài.
MU triển khai bóng nhanh khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu và giữ được tốc độ ấy đến khi trọng tài chính khép lại 45 phút thi đấu. Đội chủ sân Old Trafford cầm bóng vượt trội với 52 % nhưng chỉ tạo được 2 cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành Friedel.
Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến ở phút thứ 8 khi Tom Cleverley sút xa hiểm hóc buộc Friedel phải bay người hết cỡ đẩy bóng ra. Tình huống đáng chú ý thứ hai là ở phút 25 khi Rooney treo bóng kĩ thuật để Young băng vào đánh đầu về góc xa nhưng lại chệch cột dọc trong gang tấc.
Chơi lấn lướt hơn nhưng mãi đến phút 60, M.U mới có bàn mở tỉ số. Từ đường tạt bóng của Cleverly bên cánh phải Welbeck bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa.
Có được bàn thắng, MU thi đấu càng hưng phấn. Họ nắm hoàn toàn khu trung tuyến. Những Rooney, Wellbeck rồi Nani thoải mái bắn phá khung thành đội khách. Điều gì đến đã phải đến. Phút 76, các học trò HLV Ferguson có bàn nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp như đá tập giữa Wellbeck và Anderson nâng tỉ số lên 2-0.
Yên tâm cả về mặt thế trận lẫn tỷ số, HLV Ferguson tung Chachirito, Park Ji Sung và Ryan Giggs vào sân. Phút 86, Ryan Giggs có bóng trong vòng cấm địa rồi khéo léo tạt vào giữa để Rooney thoải mái bật cao đánh đầu vào góc xa, ấn định tỷ số 3-0 của trận đấu.
Một kết cục khá xứng đáng cho tinh thần thi đấu tưng bừng của các cầu thủ trẻ M.U. Ngược lại, ở phía đối diện, Tottenham khi vắng đi nhạc trưởng Modric và đôi cánh Lennon, Bale xuống phong độ đã không còn là chính mình.
Đội hình ra sân M.U: De Gea, Evra, Evans, Jones, Smalling, Cleverley, Anderson, Rooney, Welbeck, Young, Nani Bàn thắng: Wellbeck (60') Anderson (76') Rooney (88') |