'Quỷ đỏ' ngại 'Mèo đen'

'Quỷ đỏ' ngại 'Mèo đen'
TP - Với 27 điểm, Sunderland đang xếp thứ 6 tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, “Mèo đen” bằng điểm với Tottenham đứng thứ 5 và chỉ chịu xếp sau vì kém hơn về chỉ số phụ. Nếu thắng Sunderland, Man Utd sẽ có cơ hội cực tốt để gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Arsenal trên bảng xếp hạng.

Bởi vì, tối mai (27 - 12), Arsenal phải làm chủ nhà tiếp Chelsea, đối thủ mà Arsenal thua nhiều hơn là thắng trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Gyan muốn ghi bàn vào lưới MU-đội bóng yêu thích của anh
Gyan muốn ghi bàn vào lưới MU-đội bóng yêu thích của anh.

Cách đây 5 tuần, Sunderland quật ngã Chelsea ngay tại Stamford Bridge với tỷ số 3-0, một kết quả mà Man Utd có mơ cũng không thấy. 8 năm qua, Man Utd chỉ hoà và thua tại Stamford Bridge.

Hơn nữa, Sunderland lại đang đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Steve Bruce, cựu trung vệ Man Utd thời Eric Cantona còn thi đấu, và hẳn là nhà cầm quân này hiểu rõ những bài vở của ông thầy Alex Ferguson hơn bất cứ ai. Dễ hiểu vì sao khi Sir Ferguson thú nhận rằng Man Utd sẽ có một trận đấu “đặc biệt khó khăn”.

Với cặp tiền đạo Darren Bent-Asamoah Gyan, Sunderland đủ khả năng gây khó dễ cho Man Utd.

Gyan, tiền đạo trụ cột của Sunderland, lại là fan hâm mộ Man Utd từ khi còn bé, nhưng điều đó lại chẳng phải là trở ngại để khiến Gyan không ấp ủ tham vọng “bắn hạ” đội bóng yêu thích ngay tại Old Trafford trong ngày lễ Tặng quà (Boxing Day): “Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân tới Old Trafford, điều tôi chờ đợi từ rất lâu rồi. Thần tượng của tôi chính là Eric Cantona. Ghi được 1 bàn vào lưới Man Utd sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn lao với cá nhân tôi và gia đình”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG