Quỵ ngã ở xứ Thanh, HLV HAGL đổ lỗi trọng tài

 HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL
HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL
Cú đúp của Văn Thanh cùng bàn thắng của Công Phượng cũng không thể giúp HAGLi tránh khỏi thất bại trước Thanh Hóa (3-5) ở vòng 16 V.League chiều nay. Sau trận đấu, HLV của đội bóng phố Núi than thở về công tác trọng tài.

Trả lời họp báo sau trận, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò dù đội nhà thua cuộc.

"Đây là trận đấu hay nhưng công tác trọng tài tôi không hài lòng. Khi chúng tôi tôi đang triển khai tấn công thì trọng tài cho dừng trận đấu, đưa cầu thủ đối phương bị đau ra ngoài. Khi đưa bóng nhập cuộc thì ngay thời điểm để đội chủ nhà có thể cướp bóng và dẫn đến bàn thua của HAGL", HLV Nguyễn Quốc Tuấn bức xúc chia sẻ.

Ngoài ra, HLV trưởng HAGL cho rằng trọng tài không công bằng khi các học trò của ông đang tràn lên tấn công tìm bàn gỡ thì cầu thủ và các nhân viên y tế của Thanh Hóa "cầu giờ", làm trì hoãn thời gian và giảm nhịp độ trận đấu.

"Thời điểm nóng bỏng như vậy mà đội chủ nhà câu giờ, trong khi đó trọng tài lại làm ngơ. Tôi không dám chỉ trích hay chê trọng tài, nhưng tôi muốn góp ý như vậy để giải đấu tốt lên", HLV trưởng HAGL bày tỏ.

Trận đấu trên sân Thanh Hóa diễn ra kịch tính với chiến thắng 5-3 nghiêng về phía chủ nhà. Kết quả này giúp CLB Thanh Hóa vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Ở bên kia băng ghế huấn luyện, HLV Petrovic của Thanh Hóa dành lời khen cho lứa cầu thủ trẻ tiềm năng của HAGL.

"Các cầu thủ trẻ của HAGL rất tốt, họ có hàng phòng ngự tốt thì có thể cạnh tranh chức vô địch V.League 2017. Cầu thủ số 17 (Văn Thanh - PV), số 8 (Tuấn Anh - PV) của họ rất hay và có triển vọng", HLV trưởng CLB Thanh Hóa trả lời ngắn gọn trước khi lên xe di chuyển tới sân bay Nội Bài để về nước nghỉ ngơi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG