Quyết đấu với tuyển Myanmar, HLV Mai Đức Chung nói gì?

Tuyển nữ Việt Nam tự tin đối đầu Myanmar
Tuyển nữ Việt Nam tự tin đối đầu Myanmar
TPO - Chiều nay (11/4), trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đại kình địch Myanmar ở trận đấu cuối cùng vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á (Asian Cup) 2018.

Sau 3 trận toàn thắng, tuyển nữ Việt Nam dẫn đầu bảng D với 9 điểm (hiệu số +24). Myanmar có cùng điểm số với Việt Nam nhưng xếp sau do thua về hiệu số bàn thắng bại (hiệu số +22). Gặp nhau ở lượt đấu cuối vào 18h hôm nay (11/4) trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa với Myanmar là giành vé duy nhất của bảng D dự VCK Asian 2018 tại Jordan vào năm sau.

Trước thềm trận đấu, HLV Mai Đức Chung khẳng định quyết tâm và cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho trận cầu quan trọng: "Các cầu thủ nữ Myanmar có thể hình và thể lực tương tự Việt Nam. Do đó, trận đấu sẽ rất căng thẳng và quyết liệt. Chúng tôi sẽ chơi tấn công nhằm cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn. Tôi tin tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở VCK tại Jordan vào năm sau".

Hiện tại, ngoài lợi thế sân nhà, tuyển nữ Việt Nam còn có ưu thế về mặt nhân sự. Trong khi HLV Mai Đức Chung nắm trong tay lực lượng mạnh nhất thì đoàn quân của HLV Roger Rejners sẽ thiếu vắng hai trụ cột Khin Moe Wai và Naw Phaw do dính chấn thương trong trận thắng Singapore 6-0 vừa qua.

Dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn yêu cầu các học trò phải thi đấu tỉnh táo, không được chủ quan: “Myanmar luôn là một trong những nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á, thậm chí là châu Á về phong trào bóng đá nữ. Thời gian gần đây, dù đang trẻ hoá đội hình, nhưng Myanmar vẫn cho thấy họ rất đáng gờm. Vì vậy, tôi đã nhắc nhở các học trò của mình không được chủ quan và phải nhập cuộc với sự cẩn trọng cao nhất. Toàn đội phải dồn sức cho trận đấu này, nhằm tranh chiếc vé duy nhất của bảng D đến Jordan".

Về phần mình, HLV trưởng Roger Reijners thừa nhận, tuyển nữ Myanmar sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với chủ nhà Việt Nam, song cho biết các học trò của ông đã sẵn sàng chiến đấu.

MỚI - NÓNG