Real đứt mạch thắng liên tiếp: Tự trách mình thôi

Real đứt mạch thắng liên tiếp: Tự trách mình thôi
Nếu Aguero không bỏ lỡ bốn cơ hội mười mươi, Real đã phải chịu trắng tay trên sân nhà. Suy xét một cách kỹ càng thì chính Real đã tự dập tắt hy vọng của mình chứ không phải Atletico.
Real đứt mạch thắng liên tiếp: Tự trách mình thôi ảnh 1

Nếu Aguero (trái) không bỏ lỡ bốn cơ hội mười mươi, Real đã phải chịu trắng tay trên sân nhà - ảnh AP

Juande Ramos quả luôn khiến người ta phải bất ngờ. Việc ông sử dụng Lass Diarra đá hậu vệ trái, nhằm đẩy Sergio Ramos vào chơi thay Pepe ở trung tâm hàng thủ cũng có thể được xem là một phương án hợp lý.

Bởi cầu thủ người Pháp đã từng đảm nhận vai trò này khi còn chơi cho Chelsea hay Arsenal. Phương án này xem ra tốt hơn là việc dùng Metzelder đá thay Pepe hoặc để Salgado đá hậu vệ phải.

Tuy nhiên, lựa chọn “táo bạo” ấy lại khiến Real phải trả một cái giá đắt. Phương án kéo Lass về chơi hậu vệ phải sẽ chỉ đúng đắn nếu như Ramos tìm được người xứng đáng đá thay vị trí của cầu thủ người Pháp ở khu vực giữa sân.

Vài ngày trước, Juande Ramos còn hể hả rằng sự có mặt của Lass Diarra ở Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là một món quà tuyệt vời dành cho Real.

Sự hòa nhập nhanh chóng của tiền vệ người Pháp trong vai trò tiền vệ phòng ngự bên cạnh Gago, gợi lại hình ảnh của Makelele ngày nào, chính là nền tảng để Ramos dựng nên một đội ngũ cân bằng, là chìa khóa để Real làm nên chuỗi 10 trận thắng liên tiếp.

Cũng chính vì thế mà Ramos đã đăng ký Lass, chứ không phải Huntelaar vào danh sách bổ sung cho Champions League.

Ấy vậy mà đến trận đấu được đánh giá là quan trọng nhất của Real kể từ khi Ramos đặt chân tới Madrid, HLV này lại phá vỡ cái kết cấu cân bằng ấy bằng việc chia tách cặp Lass-Gago, để bố trí cặp Gago – Guti.

Đúng là vòng trước, Guti chính là người hùng của Real khi phá vỡ thế bắ tắc bằng cú sút phạt vào lưới Espanyol. Tuy nhiên, thu hồi bóng (vốn đòi hỏi nhiều cơ bắp) lại là nhiệm vụ xem ra quá sức đối với Guti, nhất là khi đội phó của Real cũng vừa mới bình phục chấn thương cách đây không lâu.

Vì thế, “số 14” chỉ nên được sử dụng như một quân bài dự bị chiến lược, như trong trận thắng Espanyol mà thôi (vào sân hiệp hai). Trong tình huống mà Forlan thoải mái nhận bóng từ đường chuyền của Aguero để hạ gục Casillas, Guti đã ở đâu? Mà trong tình huống này, chính Lass cũng đã để sổng Aguero bên cánh phải.

Sau chiến thắng trước Espanyol tuần trước, Ramos đã hết lời ca ngợi khả năng sáng tạo của Guti. Do vậy, để lấy đất diễn cho tiền vệ mảnh mai này, Ramos đã chấp nhận xếp Higuain ngồi dự bị (Raul và Huntelaar đá cặp tiền đạo, Robben và Marcelo đá ở hai cánh).

Tương tự như việc quên mất rằng Lass chơi chắc chắn ra sao ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Ramos cũng quên rằng trong số 14 bàn mà Higuain ghi ở Liga mùa này thì có tới 13 bàn được thực hiện ở Bernabeu.

Chỉ sang tới hiệp hai, sau khi đã bị dẫn 1-0, Ramos mới sực nhớ ra hai điều trên, nên vội rút Guti ra để thay bằng Higuain, đồng thời đưa Lass trở lại vị trí sở trường. Song sự thay đổi ấy cũng chỉ giúp Real có được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Huntelaar (Higuain là người chuyền bóng).

Thực tế, ngay từ khi Guti mới bình phục chấn thương, nhiều người đã coi sự trở lại của cầu thủ này sẽ đe dọa tới sự ổn định của Real. Bởi số 14 luôn được coi là con người hai mặt. Đôi khi, anh có thể làm xoay chuyển cục diện bằng những khoảnh khắc thiên tài.

Nhưng Guti cũng thường xuyên gây ra những rắc rối, cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Ở Montjuic cách đây một tuần, anh đúng là thiên tài với cú sút mở màn cho chiến thắng 2-0 của Real. Lần này, anh lại bị xem là ngọn nguồn của thất bại.

Thực ra, sẽ là bất công nếu quy hết trách nhiệm cho Guti, bởi Atletico đã có một trận đấu quá xuất sắc, bởi Ramos mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất vì những quyết định sai lầm của mình. Song điều tai ác là những quyết định ấy đều gắn liền với cái tên Guti.

Trong trận lượt đi với Liverpool ở Champions League, ông chỉ đưa ra một sự thay đổi người duy nhất, và đã chọn Guti thay vì Sneijder hay Van der Vaart. Quyết định đó cũng bị coi là một trong những lý do khiến Real thất bại ngay trên sân nhà. Nay cũng chỉ vì “số 14” màReal lỡ bước ở Liga. Giờ sẽ có CĐV Madrid than thở, “giá mà Guti chưa bình phục chấn thương”...

Real đứt mạch thắng liên tiếp: Tự trách mình thôi ảnh 2

“Vì đây là Bernabeu”

Derby thường máu lửa. Nhưng đây lại là một trận đấu khá an nhàn với trọng tài Borbala Fernandez. Mãi sang hiệp hai, ông mới phải rút thẻ vàng đầu tiên (Salgado), rồi sau đó cũng chỉ rút thêm hai thẻ vàng nữa, dành cho Gago và Assuncao. Vậy mà sau trận đấu, Borbala vẫn không tránh khỏi sự chỉ trích khi đưa ra những quyết định có lợi cho đội chủ nhà. Trong pha ghi bàn gỡ hòa 1-1, Huntelaar đã đứng dưới hàng phòng ngự Atletico tới vài chục phân trước khi nhận bóng từ Higuain. Bàn thắng vẫn được công nhận.

Song đấy vẫn chưa phải là tất cả. Phút cuối cùng, Sergio Ramos đã cản ngã Aguero trong vòng cấm, song đã không có tiếng còi nào cất lên. “Đó xứng đáng là một quả penalty. Nhưng đây là ở Bernabeu”, tiền đạo người Argentina than vãn. Aguero tiếc rẻ cũng phải, bởi trận này, nếu tận dụng tốt những cơ hội, anh đã có thể lập được một hat-trick. Ở trận đấu với Barca, Kun có duyên bao nhiêu thì trận này anh lại vô duyên bấy nhiêu. Tiếc thay, trận đấu ở Bernabeu lại là trận kỷ niệm lần thứ 100, ông bố trẻ người Argentina ra sân ở Liga.

Một lý do nữa khiến các cầu thủ Atletico bất bình về tình huống nói trên, bởi ở lượt đi tại Vicente Calderon, họ đã bị thổi phạt đền ở phút cuối (đúng ra là phút bù giờ thứ năm!) sau khi Heitinga cản ngã Drenthe trong vòng cấm. Và từ chấm 11m, Higuain đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid. Giả sử nếu được thổi phạt đền, Atletico đã có thể giành chiến thắng đầu tiên tại Bernabeu sau 10 năm chờ đợi, kể từ lần gần nhất ở mùa 1999-2000, dưới thời Ranieri. Càng chờ đợi lâu thì người ta càng khao khát, và các cầu thủ Atletico hiểu rằng, họ không còn cơ hội nào tốt hơn thế để giành chiến thắng ở trên sân của người láng giềng khổng lồ.

 Theo Thùy Vi
Thể Thao Văn Hóa

MỚI - NÓNG