Real Madrid đã đầy đủ "Xe, Pháo, Mã"

Real Madrid đã đầy đủ "Xe, Pháo, Mã"
Cả La Liga bắt đầu toát mồ hôi hột trước lý thuyết về bộ ba tiền đạo người Brazil của CB Hoàng gia, Ronaldo - Robinho - Baptista. Sức mạnh nào ẩn chứa phía sau cái gọi là... Xe, Pháo, Mã đó.

Điểm xuất phát trong lối chơi của Real là sự ngẫu hứng, lẽ tất nhiên, không ai phủ nhận điều đó. Và HLV Luxemburgo có lý do để hài lòng, sự hãnh tiến của ngài Perez đã được thoả mãn khi mà giới truyền thông xứ sở bò tót không ngớt tán tụng về sức tàn phá đến thế nào của “Tam giác Samba huyền ảo”...

Baptista sẽ chơi trong vai tiền đạo bên trái, hoặc Ronaldo sẽ đá trung phong bên cạnh một Zidane nhạy cảm bậc nhất. Và những liên tưởng đến sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 vũ điệu Samba - Flamengo từng làm say đắm lòng người bắt đầu... “nhảy múa” trong ý nghĩ của những người hâm mộ “Đoàn ba lê” Hoàng gia... Liga đang lo sợ, Barca đã có đối trọng một khi cán cân lực lượng, xét ở một góc độ nào đó, giữa 2 thế lực mạnh nhất của bóng đá xứ sở bò tót trở nên cân bằng hơn, trong cuộc đua song mã đến danh hiệu vô địch.

Ronaldo - Robinho - Baptista, cả 3 có là sự bù trừ cho nhau hay không? Khả năng phối hợp với nhau giữa họ là như thế nào? Đến thời điểm này, chưa thể nói Real sẽ chơi như thế nào, nhưng nếu xét trên giấy tờ, hàng tấn công của Real rõ ràng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với Baptista, mềm mại hơn với Robinho và hiệu quả hơn trong dứt điểm với Ronaldo...

Tất nhiên, HLV Luxemburgo không còn phải đau đầu tìm hướng giải quyết cho câu hỏi đặt ai, vào đâu cho hợp lý... Zidane chơi trong vai trò của một số 10 thực thụ, có nghĩa Real sẽ vận hành theo sơ đồ 4- 1-3-2 với hàng tiền vệ bao gồm Beckham, Zidane, Baptista đá phía trên trong khi cầu thủ người Đan Mạch, Thomas Gravesen sẽ là cầu thủ chơi thấp nhất.

Như vậy, về lý thuyết, cặp tiền đạo của đội bóng áo trắng trong mùa giải tới đây sẽ là Ronaldo - Robinho. Trong khi vẫn có khả năng Baptista được đẩy vào giữa đá thay vị trí của Zidane nếu như tiền người vệ người Pháp không thể thi đấu và lúc đó, đội trưởng Raul sẽ ra sân trong đội hình trong vai trò một cầu thủ chạy cánh...

Casillas; Salgado, Helguera, Woodgate, Carlos; Gravesen; Beckham, Zidane, Baptista; Ronaldo - Robinho, đã có 90% người độc giả tờ Marca cho rằng, đội hình của Luxemburgo trong năm tới là như vậy.

Tuy nhiên, vấn đề sẽ không đơn giản bởi lúc này Real, hay nói chính xác hơn là HLV người Brazil của họ, vẫn còn phải giải quyết một số vấn đề khác như việc Woodgate chưa thể thi đấu. Chọn ai giữa Salgado và Diogo cho vị trí hậu vệ phải? Giải quyết thế nào trường hợp của Guti và Raul? Nên để Gravesen hay Pablo Garcia đá chính trung tâm hàng tiền vệ...

Và còn một điều quan trọng hơn nữa, điều mà Luxemburgo vẫn canh cánh trong lòng khi trong tay ông vẫn chưa có một trung vệ đẳng cấp như Sergio Ramos cho xứng tầm với sức vóc của một hàng công như hiện nay của Real Madrid.

MỚI - NÓNG