Bán kết lượt về Real Madrid - Juventus: 1-1

Real thành cựu vương, Ancelotti lo thất nghiệp

HLV Carlo Ancelotti có thể sẽ phải ra đi cuối mùa giải năm nay. Ảnh: GETTY IMAGES
HLV Carlo Ancelotti có thể sẽ phải ra đi cuối mùa giải năm nay. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - HLV Real Madrid Carlo Ancelotti cho biết, ông không phải là người quyết định liệu ông có ở lại với gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha ở mùa giải tới hay không, sau khi nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) Real Madrid bị Juventus đánh bật khỏi Champions League rạng sáng qua.

Trận hòa 1-1 trên sân Bernabeu ở trận lượt về là quá đủ để đưa Jeventus trở lại với trận chung kết Champions League gặp Barcelona ngày 6/6 tới, sau 12 năm chờ đợi. Người mang lại niềm vui lớn lao đó cho cầu thủ và CĐV thành Turin chính là người cũ của Real, tiền đạo Alvaro Morata, với pha quân bình tỷ số giữa hiệp 2. Morata cũng góp một bàn thắng trong trận lượt đi giúp Juventus giành thắng lợi 2-1.

Việc thất bại ở trận bán kết Champions League đồng nghĩa với việc Real coi như khép lại mùa giải 2014 với cảnh tay trắng sau khi đã thất bại ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha, còn tại La Liga thì bị đại kình địch Barca dẫn trước 4 điểm khi giải chỉ còn 2 vòng đấu. 

Thậm chí, trong 2 lượt trận cuối tại La Liga, các cầu thủ Real sẽ không nhận được sự chỉ đạo của HLV Ancelotti từ băng ghế huấn luyện do chiến lược gia người Italy nhận án treo quyền chỉ đạo 2 trận vì tràng vỗ tay giễu cợt nhắm vào tổ trọng tài sau trận Real bị Valencia cầm hòa 2-2 cuối tuần trước. 

Trả lời báo chí sau trận bán kết, HLV Ancelotti tỏ ý chấp nhận mọi trường hợp xảy đến với mình khi phát biểu: “Nếu CLB thấy hài lòng với những gì tôi đã làm trong 2 năm qua thì tôi sẽ ở lại. Tương lai của tôi đã được quyết định. Tôi muốn ở lại đây nhưng tôi hiểu mọi thứ diễn ra thế nào trong bóng đá và CLB có quyền thay HLV nếu họ muốn”.

Như một lời tạm biệt trước, chiến lược gia người Italy nói thêm: “Tôi hài lòng với công việc của mình ở đây, trên hết bởi tôi có được mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ và sự ủng hộ từ ban lãnh đạo CLB trong cả những thời điểm tốt đẹp hay khó khăn”.

Ở trận đấu này, việc được chơi trên sân nhà cùng bàn mở tỷ số từ chấm 11m ngay trong hiệp đầu của Ronaldo khiến cánh cửa vào trận chung kết gặp Barca mở toang trước các cầu thủ Real. Tuy nhiên những pha dứt điểm quá vô duyên của các chân sút Real cùng sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Buffon khiến đội chủ nhà không sao gia tăng được cách biệt trước khi Morata khiến sân Bernabeu câm lặng với bàn gỡ hòa quý hơn vàng của mình.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".