Real 'tịt ngòi', HLV Ancelotti ca ngợi thủ môn Atletico

Ancelotti tiếc vì đã không thể hạ Atletico Madrid.
Ancelotti tiếc vì đã không thể hạ Atletico Madrid.
TPO - HLV Carlo Ancelotti cho rằng, Real xứng đáng có một chiến thắng tại Vicente Calderon, thế nhưng sự xuất sắc của thủ thành Jan Oblak đã ngăn đội bóng của ông có được điều đó.
Rạng sáng nay, Real Madrid có chuyến làm khách tới Vicente Calderon để đá trận lượt đi vòng tứ kết Champions League với chủ nhà Atletico Madrid. Với quyết tâm giành chiến thắng, ngay từ những phút đầu trận, HLV Carlo Ancelotti đã thúc quân dồn lên. Một sức ép nghẹt thở đã được tạo ra và tất nhiên, vô số tình huống nguy hiểm xuất hiện.
Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Dani Carvajal, Luka Modric, Karim Benzema... liên tục có những cú dứt điểm về phía khung thành chủ nhà. Thế nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Jan Oblak đã khiến mọi nỗ lực của đội khách trở nên vô nghĩa. Theo thống kê, thủ thành 22 tuổi người Slovenia này đã cản phá ít nhất 8 cú dứt điểm của Real Madrid.
Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 và ngay cả HLV Carlo Ancelotti cũng phải dành những lời khen ngợi cho Jan Oblak. Theo chiến lược gia người Italia, Real Madrid không chỉ phải đối mặt với một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ bậc nhất thế giới, mà còn gặp phải đọ sức với một trong những thủ môn hay nhất hiện nay.
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng với một chiến thắng, nhất là sau những gì đã thể hiện ở phần đầu trận. Chúng tôi tấn công mạch lạc và áp đặt được lối chơi. Tất nhiên, một kết quả hòa 0-0 trên sân đối phương không phải điều gì đó quá tệ. Nên nhớ, Atletico Madrid là một trong những đội bóng hay nhất thế giới hiện nay. Họ có hàng phòng ngự được tổ chức tốt và một thủ môn tuyệt vời. Jan Oblak đã ngăn cản chúng tôi ghi bàn”, cựu chiến lược gia PSG cho hay.

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra tại Bernabeu vào 23/4 tới. Tính từ tháng 3 ngoái tới nay, Real Madrid chưa bao giờ thắng được Atletico Madrid trong 90 phút chính thức. Nhưng với những gì đã thể hiện rạng sáng nay, các CĐV áo trắng tin rằng, lịch sử sẽ sang trang và đội bóng của họ có thể thuận lợi hướng tới danh hiệu Champions League thứ 11 trong lịch sử CLB.

Ở trận đấu còn lại, trên sân nhà, Juventus giành chiến thắng trước Monaco với cách biệt tối thiểu 1-0 nhờ cú dứt điểm thành công của Vidal trên chấm phạt đền ở phút thứ 57.

Chỉ thắng tối thiểu 1-0, cuộc tái đấu Monaco trên đất Pháp chắc chắn sẽ ẩn chứa rất nhiều hiểm họa đối với "Lão phu nhân".

MỚI - NÓNG