Roberto Mancini: 'Đỏ' vẫn hơn 'xanh'

HLV Mancini cười sảng khoái với trận thắng đậm nhưng thừa nhận Man xanh vẫn chưa bắt kịp Man đỏ. Ảnh: AP
HLV Mancini cười sảng khoái với trận thắng đậm nhưng thừa nhận Man xanh vẫn chưa bắt kịp Man đỏ. Ảnh: AP
TP - Nghiền nát đối thủ 6-1 ngay tại thánh địa Nhà hát của những giấc mơ, song HLV Roberto Mancini vẫn khẳng định Manchester United vẫn là đội bóng mạnh hơn người hàng xóm Manchester City.

> Man xanh bẻ nanh Quỷ đỏ

HLV Mancini cười sảng khoái với trận thắng đậm nhưng thừa nhận Man xanh vẫn chưa bắt kịp Man đỏ. Ảnh: AP
HLV Mancini cười sảng khoái với trận thắng đậm nhưng thừa nhận Man xanh vẫn chưa bắt kịp Man đỏ. Ảnh: AP.
 

Chỉ có danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 1968 vào cuối mùa giải này cho Manchester City mới có thể khiến chiến lược gia người Italia nghĩ ngược lại. Bằng không, màn hủy diệt hôm chủ nhật vừa qua cũng không mang lại cho ông nhiều ý nghĩa cho dù Sir Alex đã phải rên rỉ rằng “đó là kết quả tồi tệ nhất trong đời tôi”.

“Đó chỉ là một trận đấu. Tôi nghĩ United vẫn còn trên chúng tôi một mét. Chúng tôi chỉ có thể thay đổi khoảng cách này nếu chúng tôi giành được danh hiệu vào cuối mùa, còn giờ đây United vẫn xuất sắc hơn
chúng tôi”.

Với sáu bàn ghi vào lưới Man đỏ, Man xanh đã ghi tới 33 bàn sau 9 vòng đấu và đó chính là hiệu quả từ lối chơi thiên về tấn công của Man xanh mùa này. Ba trong số các chân sút của họ, Aguero, Dzeko và Balotelli, nằm trong tốp năm chân sút xuất sắc nhất và tất cả họ đều hưởng lợi từ đôi chân ma thuật và cái đầu sáng tạo của David Silva, cầu thủ mà gần như mọi bàn thắng mọi cơ hội của Man xanh đều có dấu giày của anh.

HLV Mancini rất ngưỡng mộ những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Manchester United mặc cho việc chỉ còn chơi với 10 người trong suốt hiệp hai sau tấm thẻ đỏ của Jonny Evans, lối chơi đã khiến HLV Ferguson xịt khói.

“Nhiều lúc các trung vệ của tôi chơi như tiền vệ cánh và chúng tôi gần như phải chơi 2 chống 3 ở phía sau. Đó là lối chơi tự sát và điên rồ. Chúng tôi cứ mải miết tiến công. Việc chơi bằng lịch sử, truyền thống cũng được, nhưng đôi khi cũng phải có lý trí. Với những cầu thủ kinh nghiệm ở hàng thủ, chúng tôi đáng ra phải nhận ra điều đó để dừng lại khi tỷ số đã là 4-1”, Sir Alex bộc bạch trên trang web của CLB.

Roberto Mancini cho rằng thất bại muối mặt này sẽ không thể đánh gục niềm tin của các cầu thủ Manchester United và nhấn mạnh rằng đây chỉ là một chiến thắng đơn thuần, bất kể tỷ số có như thế nào.

“Mùa giải còn rất dài, và có tới bốn đến năm đội có thể giành chức vô địch. Vì vậy chiến thắng này rất quan trọng với niềm tin của chúng tôi, quan trọng bởi nó đã cho thấy chúng tôi là đội bóng mạnh. United quá mạnh để không quá bị ảnh hưởng bởi kết quả này. Giống như tôi họ biết rõ kết quả này chỉ là ba điểm”, chiến lược gia người Italia đã đưa Man xanh tới danh hiệu đầu tiên sau 35 năm với chiếc cúp FA mùa trước bình luận.

Chiến thắng đưa Man City vượt lên với 25 điểm, Man United ở phía sau với năm điểm ít hơn và Chelsea tiếp tục đứng vị trí thứ ba với 19 điểm sau khi đội bóng thành London tự trượt ngã với thất bại 0-1 trước người láng giềng Queens Park Rangers.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.