Rời Nghệ An, Văn Quyến tìm bến đỗ mới

Rời Nghệ An, Văn Quyến tìm bến đỗ mới
Nhiều khả năng, cầu thủ lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam sẽ tới Cần Thơ trong một vài ngày tới.

Khi SLNA chuẩn bị chốt danh sách cho lượt về, Văn Quyến đã lên tiếng muốn được ra đi vì không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. Đội bóng mà Quyến muốn đến đầu quân để tìm lại phong độ, hình ảnh của mình, chính là Cần Thơ ở giải hạng Nhất.

Thực tế, đây là một quyết định được xem là khó khăn của Văn Quyến nhưng không thể khác. Nếu cứ tiếp tục ở SLNA, anh sẽ không được trọng dụng. Từ đầu mùa giải, Văn Quyến chủ yếu được sử dụng ở AFC Cup còn tại V-League, chỉ ra sân khoảng vài trận ở hiệp hai.

Phong độ của Quyến không đảm bảo cho những trận đấu đỉnh cao, có tính cạnh tranh khốc liệt như V-League nên dù HLV Hữu Thắng có muốn cố trao cho anh cơ hội, cũng không được.

Việc Văn Quyến đến Cần Thơ có lẽ chỉ là thời gian bởi HLV Hữu Thắng cho biết, Cần Thơ cần phải làm việc trực tiếp với SLNA nếu muốn có Văn Quyến nhưng về cơ bản SLNA đã đồng ý.

Còn nhớ hai năm trước, đội bóng Tây Đô đã có đề nghị được chuyển nhượng Văn Quyến. Nhưng khi ấy, dù mới trở lại sau sự cố bán độ SEA Games 23 nhưng tiền đạo này dưới tay HLV Nguyễn Văn Thịnh thi đấu bùng nổ nên Văn Quyến vẫn được SLNA tin tưởng.

Hồi đầu năm 2011, Văn Quyến đã ký vào bản hợp đồng trọn đời với SLNA. Tiền đạo vang bóng một thời này đã quyết định chơi những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá ở đội bóng quê hương, nơi đã giúp anh trở thành một “cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo xứ Nghệ muốn làm lại từ nơi bắt đầu, nhưng con đường phía trước quá gập ghềnh với anh. Văn Quyến là một trong khá nhiều cầu thủ đã “nhúng chàm” trong vụ bán độ tại SEA Games 23. So với các cầu thủ lầm lỡ đã trở lại sân cỏ như Quốc Anh, Hải Lâm, Bật Hiếu... thì Quyến lại là người trở lại chậm nhất, dù anh là người có xuất phát điểm nhanh hơn.

Dưới thời HLV Nguyễn Văn Thịnh, Quyến là mẫu tiền đạo rất “nguy hiểm” với những pha xử lý bóng trong vòng cấm. Chính vì thế, dù tiền đạo này rất lười di chuyển nhưng không một ai dám chê anh, bởi nhiệm vụ chính của Quyến là ghi bàn. Thế nhưng bây giờ thì khác. Bản năng “sát thủ” đã mất, phản xạ cũng không còn khi thân hình của Quyến đã trở nên “đồ sộ”.

Đã thế, ở những lần hiếm hoi được ra sân, Quyến đều để lại nỗi thất vọng lớn, dù trước đó, vẫn có không ít chờ mong và hy vọng vào Quyến. Trong những lần được ra sân, Quyến đều thi đấu vật vờ. Gần như tất cả những lần chạm bóng, rồi xem Quyến xử lý, mọi người đều lắc đầu ngao ngán.

Suốt cả mùa giải, Quyến mang danh là 1 tiền đạo nhưng không ghi nổi 1 bàn thắng. Có thể hiểu, một quãng thời gian dài không chơi bóng đỉnh cao nên khi trở lại Quyến đã không theo kịp tốc độ.

Như tia sáng loé lên ở cuối đường hầm khi Quyến được HLV Calisto gọi vào ĐTQG năm 2010. Song, chấn thương đã cướp đi cơ hội làm lại cuộc đời của anh, cơ hội mà có lẽ còn lâu mới lại đến ở trên tuyển.

Còn ở CLB, người ta dần quen với việc đội bóng thi đấu mà không có chiếc áo số 10 ra sân. Thế nhưng, khi mà chiếc áo số 10 ấy đang quyết tìm lại mình dù chỉ là ở một đội hạng Nhất, thì ai cũng phải chúc cho Văn Quyến thành công và mong anh sớm được giải thoát.

Theo Ngôi Sao
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.