Ronaldo bị loại khỏi cuộc đua bóng Vàng?

Ronaldo ôm mặt khóc sau trận thua Ajax và cùng Juventus bị loại khỏi Champions League
Ronaldo ôm mặt khóc sau trận thua Ajax và cùng Juventus bị loại khỏi Champions League
TP - Hình ảnh Cristiano Ronaldo ôm mặt khóc nức nở như đặt dấu chấm hết cho “Kỷ nguyên Vàng” của anh tại Champions League. Lần đầu tiên sau 9 năm, siêu sao người Bồ Đào Nha mới vắng bóng tại vòng bán kết giải đấu cấp CLB hay nhất châu Âu.

Sức trẻ thắng sự già rơ

Ajax Amsterdam đã tạo ra cơn địa chấn bằng việc loại Juventus khỏi Champions League rạng sáng qua. Họ đánh bại nhà ĐKVĐ Serie với tỷ số 2-1 trong trận tứ kết lượt về ngay tại sào huyệt của đối phương, qua đó giành vé đi tiếp vào bán kết với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Đối với nhiều người hâm mộ, đây là kết quả bất ngờ. Thế nhưng, với những ai đã theo dõi diễn biến của trận đấu trên Allianz Stadium, việc đại diện Hà Lan giành được vé đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng.

Sau khi Ronaldo ghi bàn thắng giúp Juventus vượt lên dẫn trước ở phút 28, các chàng trai Ajax đã không hề tỏ ra e sợ, mà dồn lên tấn công. Họ bình tĩnh triển khai thứ bóng đá tổng lực, vốn đã trở thành bản sắc từ bao thập niên qua. Những nỗ lực của tập thể thầy trò HLV Erik ten Hag cuối cùng cũng được đền đáp với 2 bàn thắng. Chỉ 6 phút sau pha lập công của Ronaldo, Van de Beek đã ghi bàn quân bình 1-1, trước khi Matthijs de Ligt ấn định tỷ số 2-1 cho đại diện Hà Lan. Đây là hệ quả tất yếu của thế trận trước đó, bởi Ajax là những người làm chủ cuộc chơi, và Juventus thậm chí còn may mắn khi không phải nhận thêm bàn thua nào nữa.

Chiến thắng ngọt ngào đưa Ajax lần đầu lọt vào top 4 đội mạnh nhất Champions League sau 22 năm chờ đợi. Với độ tuổi trung bình 24, các chàng trai trẻ Ajax đang trên đường viết lại trang sử hào hùng cho câu lạc bộ. Năm 1995, những Marc Overmars, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Clarence Seedorf,… ở độ tuổi 19, đôi mươi đã cùng Ajax giành chức vô địch Champions League. Hơn 20 năm sau, Ajax lại đang khiến cả châu Âu phải bất ngờ với những Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek hiện tại cũng chỉ tầm tuổi đó.

Ronaldo mất ngai vàng Champions League

Khoảnh khắc Ronaldo ngồi bệt trên sân, ôm mặt khóc nức nở trở thành hình ảnh đáng chú ý nhất của trận đấu. Nó như đặt dấu chấm hết cho “Kỷ nguyên Vàng” của anh tại Champions League. Lần đầu tiên sau 9 năm, kể từ mùa giải 2009/2010, siêu sao người Bồ Đào Nha mới vắng bóng tại vòng bán kết giải đấu cấp CLB hay nhất châu Âu. Ở tuổi 34, CR7 khó có cơ hội nâng thêm chiếc Cúp vàng châu Âu thêm lần nào nữa. Trước đó, anh đã có 5 lần vô địch Champions League (1 cùng M.U và 4 cùng Real Madrid).

Xét toàn diện ở giải đấu năm nay, chân sút Bồ Đào Nha vẫn chơi tuyệt hay khi ghi 5 bàn/3 trận gần nhất cho Juventus. Cầu thủ 34 tuổi cũng đã làm hết sức có thể trong màn so tài tại Allianz Stadium. Bên cạnh bàn thắng mở tỷ số, thống kê cho thấy cả trận, anh chạm bóng tới 53 lần, nhiều hơn 3 trong số 4 tiền vệ của Juventus; đồng thời tung tổng cộng 6 pha dứt điểm, hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. Thế nhưng, bóng đá là vậy, “một cánh én không làm nên  mùa xuân” bởi phần còn lại của đội hình Juventus đều mất ổn định. Một hàng thủ lỏng lẻo, một hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, và một hàng công bất lực.

Cay đắng hơn, với việc bị loại khỏi Champions League, trong một năm mà vắng bóng các giải đấu lớn như Euro hay World Cup, Ronaldo gần như trở thành kẻ ngoài cuộc trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2019. Trong khi đó, khi Lionel Messi, đối thủ cạnh tranh bóng Vàng với anh trong hơn một thập kỷ qua, vẫn đang thể hiện một phong độ đỉnh cao. Khỏi phải nói cũng biết, nguy cơ phải nhìn kình địch vượt mặt với danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp đang hiện hữu trước mắt với Ronaldo. 

Ở trận tứ kết lượt về Champions League còn lại, không có bất ngờ nào xảy ra khi chủ nhà Barcelona đánh bại Manchester United (MU) với tỷ số 3-0, qua đó giành vé đi tiếp với tổng tỉ số 4-0 sau hai lượt trận. Lionel Messi tiếp tục toả sáng với một cú đúp (phút 16 và 20), bàn thắng còn lại được ghi do công của Philippe Coutinho (phút 60).

MỚI - NÓNG