Ronaldo bị “ma ám”?

Ronaldo đang có phong độ kém nhất kể từ khi chuyển đến sân Bernabeu. Ảnh: GETTY IMAGES
Ronaldo đang có phong độ kém nhất kể từ khi chuyển đến sân Bernabeu. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Real Madrid đã có khởi đầu tệ hại nhất ở La Liga kể từ mùa giải 2008/2009, còn ngôi sao Cristiano Ronaldo cũng khởi đầu kém nhất kể từ khi anh chuyển đến sân Bernabeu.

Cách đây 3 ngày, Barcelona đã “sẩy chân” khi để Deportivo cầm hòa 2-2 trên sân nhà Nou Camp ở vòng 15 La Liga. Trận hoà này mang lại cơ hội “ngon ăn” cho Real Madrid rút ngắn khoảng cách với kình địch trên BXH khi đội bóng Hoàng gia có chuyến làm khách đến sân El Madrigal của Villarreal ở trận đấu muộn vòng 15 diễn ra rạng sáng 14/12.

Tuy nhiên, trong một ngày mà bộ ba tấn công Bale- Benzema- Ronaldo chơi không quá nổi bật và bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn quý giá, thì “Tàu ngầm vàng” đã “bắn hạ” “Kền kền trắng” nhờ bàn thắng duy nhất của Soldado ngay phút thứ 8. Cả thời gian còn lại, dù rất nỗ lực nhưng các chân sút của Real vẫn không tài nào xuyên thủng hàng thủ chặt chẽ của Villarreal.

Nếu không phải bị “ma ám” thì phong độ của Real nói chung và Ronaldo nói riêng là tệ nhất trong vòng gần 10 năm qua. Qua 15 vòng đấu (9 thắng, 3 hòa và 3 thua), Real chỉ giành được 30 điểm, thấp nhất kể từ mùa giải 2008/2009 (24 điểm với 8 thắng, 2 hòa và 5 thua). 

Còn riêng đối với Ronaldo, đây là mùa giải tiền đạo 30 tuổi ghi ít bàn nhất sau 15 trận kể từ khi gia nhập Bernabeu mùa 2008/2009. Ngôi sao Bồ Đào Nha mới chỉ ghi được 10 bàn mùa này, kém xa so với thành tích cùng kỳ mùa trước là 26 bàn. Mùa giải 2012/13 từng được coi là tệ nhất trong sự nghiệp của Ronaldo thì anh cũng ghi được tới 13 bàn sau 15 trận.

Đến cả HLV Rafael Benitez cũng chưa rõ những gì đang xảy ra với đoàn quân của mình. “Thật khó hiểu, chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 2 nhưng lại không thể ghi bàn. Tôi cũng không hiểu tại sao Real Madrid lại khởi đầu chậm chạp như vậy. Giờ thì chúng tôi sẽ phải chiến đấu để giành chức vô địch La Liga. Chúng tôi cần phải thắng thật nhiều. Các đội phía trên rồi sẽ mất điểm”, HLV Benitez nói với Goal.com sau trận đấu.

Mới đây, Real đã chính thức bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha loại khỏi Cúp nhà Vua do đưa vào sân cầu thủ đang thụ án treo giò. Giờ đây, “thành tích” thụt lùi tại La Liga hẳn sẽ “chồng” thêm áp lực nặng nề cho nhà cầm quân 55 tuổi.

Với trận thua này, Real vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3 trên BXH sau 15 vòng đấu, kém đội đầu bảng là Barcelona tới 5 điểm. Trong khi ở trận đấu trước đó, Atletico Madrid lội ngược dòng thắng Athletic Bilbao với tỷ số 2-1, qua đó bắt kịp điểm số với Barcelona (35 điểm), song xếp sau vì thua chỉ số phụ.

MỚI - NÓNG