Ronaldo bóp nát trái tim Man City

Ronaldo bóp nát trái tim Man City
TP - Gạt bỏ “nỗi buồn” sang một bên, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc Real Madrid cần anh nhất để mang lại chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước kẻ thách thức Manchester City trong trận cầu tâm điểm của loAt trận mở màn Champions League rạng sáng qua.

> Real Madrid thắng Man City sau màn rượt đuổi tỉ số

HLV Jose Mourinho ăn mừng đầy phấn khích trước bàn thắng mang lại chiến thắng 3-2 cho Real của Ronaldo ở cuối trận. Ảnh: Action Images
HLV Jose Mourinho ăn mừng đầy phấn khích trước bàn thắng mang lại chiến thắng 3-2 cho Real của Ronaldo ở cuối trận. Ảnh: Action Images.

Đội quân của Mourinho đang trải qua những ngày tháng nặng nề sau màn khởi động thảm hại tại La Liga và “Người đặc biệt” phải dùng đến giải pháp “mạt sát” các học trò trong nỗ lực đưa họ trở lại với tinh thần chiến đấu trước trận chiến quan trọng tại Champions League.

Và có vẻ như chiến thuật của ông đã thành công khi ngôi sao đắt giá nhất thế giới, Cristiano Ronaldo tạm gạt “nỗi buồn” gây chấn động Real sang một bên để cùng các đồng đội thực hiện cú ngược dòng kịch tính, làm tan vỡ trái tim Manchester City đúng phút cuối cùng trận đấu.

Sau hiệp đầu chống đỡ vất vả, nhà vô địch nước Anh chơi tốt hơn nhiều trong hiệp hai và hai lần vượt lên dẫn trước đội bóng chín lần vô địch châu Âu ngay tại Bernabeu nhờ các pha dứt điểm của Edin Dzeko và Aleksandar Kolarov.

Song với bản lĩnh của một đội bóng lớn, Real đã biết cách giật lại chiến thắng, bắt đầu từ những bàn gỡ của Marcelo và Karim Benzema.

Và sân khấu được dành cho cầu thủ đắt giá nhất thế giới trình diễn ở phút cuối cùng với pha đi bóng bên cánh trái rồi tung cú sút căng vào lưới ngay dưới đôi găng của thủ thành Joe Hart.

Bàn thắng khiến khán giả trên sân như phát cuồng, như thể Real vừa đăng quang danh hiệu thứ 10 mà họ khát khao từ năm 2002 còn HLV Mourinho thì vung nắm đấm, lao vào sân trượt gối trên mặt cỏ, bất chấp đang khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu đắt tiền để thể hiện sự phấn khích với bàn thắng.

Sau trận đấu, trước câu hỏi xoáy về việc anh hào hứng ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội dù vẫn đang “buồn”, Ronaldo đáp: “Tôi ăn mừng khi tôi cần phải ăn mừng. Trận đấu này rất quan trọng với chúng tôi và chúng tôi đã trở lại để chiến đấu”.

Với kẻ thua cuộc, một cuộc khẩu chiến cũng đã nổ ra giữa thày trò HLV Mancini sau trận đấu. Thủ thành Joe Hart tuyên bố khó nuốt trôi thất bại sau khi đã dẫn trước 2-1 và đổ lỗi cho các đồng đội.

Lập tức, HLV Mancini lên tiếng chấn chỉnh: “Ở Manchester City tôi mới là người đưa ra lời chỉ trích chứ không phải cậu ấy. Joe cần ở nguyên trong khung thành và làm tốt công việc của cậu ấy”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG