Ronaldo đá hỏng phạt đền, Real thắng nhọc Valencia

C.Ronaldo mở tỷ số cho Real Madrid ở phút 27
C.Ronaldo mở tỷ số cho Real Madrid ở phút 27
Real Madrid đã phải nếm trải nhiều khó khăn mới có thể đánh bại Valencia với tỷ số 2-1 tại Bernabeu ở vòng 35 La Liga.

Khi cuộc đua với Barcelona đang hồi căng thẳng, Real Madrid hiểu rằng họ không được phép sảy chân. Đó là lý đo “Kền kền trắng” nhập cuộc quyết tâm trong cuộc đấu với Valencia.

HLV Zidane đưa ra nhiều thay đổi về đội hình ra sân, khi James Rodriguez được đá chính trên hàng công bên cạnh Benzema, C.Ronado, bộ ba ở giữa sân vẫn là Modric, Kroos và Casemiro. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Quả mải tấn công, Real Madrid suýt phải trả giá. Ngay phút thứ 2, Sergio Ramos mắc sai lầm đánh đầu cản phá không tốt tạo điều kiện để Santi Mina thoát xuống nhưng tiền đạo này lại không thể đánh bại được thủ thành Navas ở tư thế đối mặt.

Tình huống đáng kể đầu tiên mà Real Madrid tạo ra ở phút 12, khi C.Ronaldo tạt bóng để Benzema đánh đầu, bóng đi quá nhẹ để Diego Alves bắt gọn. 5 phút sau, Nani chọc khe để Orellana băng xuống dứt điểm nhanh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra khá nhiều cơ hội. James Rodriguez suýt nữa tỏa sáng ở phút 26 với cú sút phạt đẳng cấp nhằm thẳng vào góc xa, tiếc là bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Ronaldo đã chói sáng đúng lúc khi ở phút 27 sau đường tạt bóng của Carvajal, C.Ronaldo bật cao đánh đầu vào góc xa hạ Diego Alves, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Sau bàn thắng, Real Madrid chơi chậm trong khi Valencia dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Ronaldo lại có cơ hội ở phút 37, nhưng anh lại bỏ lỡ tình huống đẹp sau đường chuyền của Casemiro. Vaencia suýt nữa gỡ hòa ở cuối hiệp 1, nhưng cú khứa lòng vào góc xa của Munir dù đánh bại Navas, lại đưa bóng đi sạt xà ngang trong gang tấc.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 5 phút, cả Ronaldo lẫn Kroos đều dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng đi không chính xác. Đến phút 54, Benzema tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm hạ Diego Alves, nhưng cột dọc đã cứu thua cho Valencia.

Lợi thế tiếp tục đến với Real Madrid ở phút 58, khi Modric bị Parejo phạm lỗi trong vòng cấm và đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11m, C.Ronaldo đã không thể đánh bại được Diego Alves, bở lỡ cơ hội lập cú đúp ở trận đấu này.

Ronaldo đá hỏng phạt đền, Real thắng nhọc Valencia ảnh 1 Tình huống Ronaldo đá hỏng phạt đền.
Những phút tiếp theo diễn ra với tốc độ cao, nếu như Valencia đẩy cao tốc độ thì Real Madrid lại chơi phản công. Phút 78 Asensio thực hiện pha căng ngang rất khó chịu đưa bóng cắt mặt khung thành Valencia, Ronaldo để bóng chạm ngực đi vọt xà đầy đáng tiếc.

C.Ronaldo sẽ phải tiếc nuối về tình huống này khi ở phút 82, Parejo thực hiện cú sút phạt từ cự ly 27m đưa bóng nhằm thẳng vào góc xa khiến thủ thành Navas đành bó tay, gỡ hòa 1-1 cho Valencia.

May mắn đã đến với Real Madrid ở phút 86, khi Marcelo bất ngờ đột nhập vào trung lộ, vượt qua 2 hậu vệ Valencia, trước khi tung cú sút chân phải đánh bại thủ thành Diego Alves, ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho Real Madrid trước Valencia tại Bernabeu.

Như vậy, sau vòng 35 La Liga, Real Madrid đang có được 82 điểm và hơn đội xếp sau là Barcelona 3 điểm. Đoàn quân HLV Enrique sẽ chịu không ít áp lực, khi phải hành quân đến sân Cornella của Espanyol vào lúc 1h45 đêm nay.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG