Ronaldo đòi nợ Zidane

Ronaldo đòi nợ Zidane
TP - Kỷ niệm những giây phút vinh quang tột đỉnh của Zidane cùng nỗi cay đắng ê chề của Ronaldo được gợi nhớ lại khi Pháp tái ngộ Brazil trong trận tứ kết được cả thế giới chờ đợi đêm nay.

Trận chung kết World Cup 1998,  Pháp đè bẹp Brazil 3-0 trong đó Zidane ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp bằng cái đầu hói còn Ronaldo bị lên cơn động kinh bí hiểm trong khách sạn ngay trước trận đấu. Giờ đây, họ gặp lại nhau ở một trận cầu không khoan nhượng.

Brazil đã gượng dậy giành chức vô địch thế giới lần thứ 5 hồi 4 năm trước và lập kỷ lục không thua một trận nào ở các vòng chung kết World Cup kể từ sau thảm bại trước Pháp năm 1998 đó.

Ngược lại đội quân áo lam sau lần đầu tiên trong lịch sử được nâng cao Cúp vàng World Cup, đã phải nếm trải thất bại thảm hại không ghi nổi một bàn thắng nào vòng đá bảng World Cup 2002.

Dù vậy, HLV Brazil Parreira tỏ ra không hề chịu áp lực trước trận đấu đêm nay. “Không có áp lực nào cho cuộc phục thù”, Parreira nói, “Chúng tôi sẽ đá với Pháp chỉ như chúng tôi đã đá với Ghana”.

Sau khi đưa một số gương mặt mới vào trận cuối cùng vòng đá bảng với Nhật Bản, ông Parreira lại trở lại với đội hình ban đầu của mình và đã giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Ghana vòng 1/16.

Trong khi đó ông bầu Pháp Domenech dường như cũng đã tìm được sơ đồ ưng ý cho mình tạo một bước ngoặt quan trọng cho Les Bleus đánh bại Tây Ban Nha 3-1 sau vòng đá bảng đầy chật vật cam go.

Parreira đang vui sướng với sự bình phục trở lại của  Kaka và Emerson (cả hai đều bị chấn thương gối trận gặp Ghana), và đặc biệt là sự toả sáng trở lại sau hai trận đầu lu mờ của Ronaldo, người hùng răng thỏ đã trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất World Cup với 15 bàn thắng.

BLV Ngô Quang Tùng: Người Pháp vượt qua Tây Ban Nha nhờ hơn kinh nghiệm nhưng Brazil lại quá dày dạn trận mạc. Lối chơi của Brazil rất thực dụng, vì vậy tôi cho rằng Pháp sẽ phải dừng bước. Brazil chấp 1 trái rưỡi, thắng 2-0 hay chí ít cũng là 2-1.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: Thắng Tây Ban Nha là trận đấu hay nhất của tuyển Pháp rồi. Họ không thể chơi hay hơn được nữa và như vậy vẫn chưa phải là đối thủ của Brazil. Ông Parreira vẫn chưa tung hết bài và các cầu thủ vẫn bảo toàn được thể lực nên tôi cho rằng Brazil sẽ thắng 2-0 trong 90 phút.

 Thủy Chi (ghi)

Trong khi đó Domenech lại phải đau đầu về chính trường hợp Zidane, anh vẫn đang phải vắng mặt trong các buổi tập của đội vì vết bầm bắp chân từ trận đá với Tây Ban Nha.

Nhưng các bác sỹ của đội tuyển Pháp cho biết chắc chắn nỗi lo của ông Domenech sẽ được giải tỏa, bởi động lực trở lại mạnh mẽ của Zidane đang chạy đua cùng thời gian kịp bình phục xuất trận đêm nay.

Với Zidane giờ mỗi trận đấu đều có thể là trận đấu cuối cùng. Người hùng Pháp đã quyết định nghỉ hưu sau World Cup này và nếu đêm nay Pháp có thua thì đây vẫn là một trận chia tay đẹp đẽ của Zidane.

Như lời khích lệ của đồng đội Vieira : “ Là một cầu thủ, ước mơ đầu tiên của bạn là được đá World Cup, và ước mơ tiếp theo là gặp Brazil ở đó”.

Tỷ lệ cược châu Á: 0:1/2

MỚI - NÓNG