Ronaldo: 'Hãy tạo kỷ lục đi, để tôi... phá'

TP - Nổi tiếng về độ bóng bẩy theo thiên hướng của một ngôi sao showbiz, nhưng trên khía cạnh chuyên môn, không ai có thể phủ nhận tài năng của Ronaldo.
Ronaldo: 'Hãy tạo kỷ lục đi, để tôi... phá' ảnh 1

Ronaldo đã sẵn sàng cho trận “siêu kinh điển” sau khi tiệm cận kỷ lục ghi bàn tại 

Với bàn thắng mở tỉ số giúp Real Madrid đánh bại Liverpool 3-0 rạng sáng 23/10, CR7 một lần nữa chứng tỏ, anh đúng là kỳ nhân trên sân bóng.

Trước cuộc đọ sức với Liverpool, hàng loạt dấu hỏi lẫn sự chú ý hướng tới Ronaldo. Trong sự nghiệp chơi bóng có thể khẳng định là lẫy lừng, Ronaldo vẫn bị báo chí lá cải chế nhạo là “pháo xịt” mỗi khi tới sân Anfield, tính cả thời gian khoác áo Manchester United.

Chưa hết, trên cộng đồng mạng, chân sút người Bồ Đào Nha bị chê bai đủ kiểu, nào là “yếu bóng vía khi nhìn thấy màu đỏ” hay “cứ đến thành phố cảng là run chân”. Ronaldo không đáp lại áp lực ấy bằng lời nói. Anh dồn nén quyết tâm cho câu trả lời bằng hành động trên sân bóng. Và CR7 đã làm được. 

Với bàn mở tỉ số ở phút 23 trong trận Liverpool- Real Madrid trong lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League, Ronaldo đã phá cái “dớp” không ghi bàn ở sân bóng vốn nổi tiếng với ca khúc “You’ll never walk alone” (Tạm dịch: Bạn sẽ không bao giờ cô đơn), mở ra thắng lợi đậm đà và mở toang cánh cửa vào vòng knock-out cho Real Madrid. Với pha lập công này, Ronaldo cũng đã áp sát thành tích 71 bàn thắng tại Champions League của huyền thoại Raul Gonzalez (cựu danh thủ Real Madrid) với chỉ 1 bàn ít hơn. 

Tan trận, Ronaldo không có những phát ngôn mạnh mẽ, nhưng hành động ăn mừng đầy hứng khởi của anh tại xứ sương mù đã là lời khẳng định rõ nét nhất: Anh muốn phá mọi kỷ lục, bằng tài năng của chính mình. Nên nhớ, ở mùa trước, Ronaldo đã phá kỷ lục ghi 14 bàn trong một mùa Cúp C1/Champions League của huyền thoại Altafini và “kình địch” Messi với 17 tuyệt phẩm và giúp Real Madrid hiện thực hóa giấc mộng “decima”- chức vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 10.

Trước mắt Ronaldo và đồng đội Real Madrid giờ là trận “siêu kinh điển” với Barcelona vào đêm 25/10 (giờ Việt Nam). Chính Ronaldo cũng đã phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sport: “Tôi biết mình sẽ phá được kỷ lục. Giờ đây Real Madrid đã hoàn tất 75% chặng đường giành vé vượt qua vòng bảng Champions League”. Đó chắc chắn cũng là một thông điệp ngầm mà Ronaldo muốn gửi tới Barcelona, trong trận “đại chiến” ở xứ Castilla cuối tuần này: Tôi đã sẵn sàng cho trận “siêu kinh điển”. 

Sau 8 vòng, Real Madrid đang có 18 điểm, kém Barca hiện dẫn đầu bảng 4 điểm. Chiến thắng để rút ngắn khoảng cách là điều bắt buộc và với một Ronaldo đang trong trạng thái sung mãn, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có thể thực hiện được điều đó, bất kể đối thủ của họ cũng có độ hưng phấn cực cao.

MỚI - NÓNG