TPO - Cú đúp đẹp mắt của Cristiano Ronaldo cùng bàn thắng của Marcelo đã giúp Real Madrid đè bẹp Juventus với tỷ số 3-0 ngay tại Turin, qua đó đặt một chân vào bán kết Champions League 2017- 2018.
Trước trận đấu tại Turin, rất nhiều người mong đợi về màn “trả thù ngọt ngào” của Juventus với Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng của Italia một lần nữa ôm hận với thất bại cách biệt 3 bàn giống như ở Cardiff cách đây gần 1 năm.
Ở trận này, HLV Massimiliano Allegri khi sử dụng tiền vệ trẻ Rodrigo Bentancur, trong khi cất Claudio Marchisio và Blaise Matuidi trên ghế dự bị. Ông cũng cho thấy quyết tâm “phục hận” Real Madrid khi xếp các tiền đạo Douglas Costa, Dybala và Higuain trong đội hình xuất phát.
Về phía đội khách, HLV Zidane sử dụng đội hình mạnh nhất đúng như dự đoán và giống hệt đội hình ở trận chung kết mùa trước. Isco tiếp tục được tin tưởng trong khi Gareth Bale phải ngồi ngoài.
Hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Tuy vậy, Real Madrid vẫn vượt lên từ rất sớm nhờ khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao. Ngay ở phút thứ 3, Isco thoát xuống căng ngang cho Ronaldo sút tung lưới Buffon, mở tỉ số trận đấu.
Ronaldo trong bàn thắng mở tỷ số trận đấu.
Có bàn thắng sớm, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ, chơi chậm chắc. Chiến thuật này khá hiệu quả khi Juve mắc kẹt ở giữa sân và không tạo ra sức ép đủ lớn. Cơ hội đáng kể nhất của Juventus ở hiệp 1 đến từ tình huống cố định. Tuy vậy, cú đệm bóng cận thành của Higuain không đủ khó để đánh bại thủ thành Navas. Đội chủ nhà chơi bế tắc đến mức Dybala phải cố gắng ăn vạ kiếm phạt đền và dính thẻ vàng ở phút 45. Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. Juventus càng đá càng loạn trước sự khôn ngoan của Real Madrid. Và cuối cùng, đội chủ nhà lại là người mắc sai lầm. Phút 64, Buffon và đồng đội không hiểu ý tạo điều kiện cho Ronaldo lập siêu phẩm móc bóng tuyệt đỉnh. Bàn thắng của ngôi sao người Bồ Đào Nha đẹp đến mức các cổ động viên của Juventus cũng phải vỗ tay chúc mừng anh.
Siêu phẩm của Ronaldo.
Ngay sau bàn thua thứ 2, số phận của Juventus coi như được định đoạt khi Dybala phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân. Mất cầu thủ này, HLV Allegri buộc phải tung Mario Mandzukic và Blaise Matuidi vào sân nhằm tạo ra sự cân bằng mới. Tuy vậy, tinh thần của Juventus đã chạm đáy và họ dễ dàng thua thêm bàn thứ 3 ở phút 72. Lần này, Marcelo là người lập công cho Real Madrid. Hậu vệ người Brazil thậm chí vượt qua nayfthur thành Buffon trước khi sút bóng vào lưới trống.
Marcelo ấn định chiến thắng 3-0 cho Real.
Thắng 3-0 ngay trên sân khách, Real Madrid coi như đã đặt 1 chân vào vòng bán kết. Đây là lần đầu tiên sau 56 năm, Real thắng trên sân của Juve ở Cúp C1/Champions League.
Ở trận đấu còn lại, Bayern ngược dòng, giành chiến thắng 2-1 trên sân của Sevilla.
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.
TPO - Mở rộng điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can, trong đó ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ.
TPO - Từ năm 2021 đến nay, UBND quận Ba Đình đã thực hiện điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 91 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Ngoài ra, 14 công chức địa chính - xây dựng - đô thị và 12 công chức tài chính - kế toán cũng được luân chuyển.