Ronaldo muốn con trai kế nghiệp

Ronaldo muốn cậu con trai Cristiano Ronaldo Jr. theo nghiệp quần đùi áo số.
Ronaldo muốn cậu con trai Cristiano Ronaldo Jr. theo nghiệp quần đùi áo số.
TPO - Cristiano Ronaldo rất muốn cậu con trai Cristiano Ronaldo Jr. theo nghiệp quần đùi áo số của mình và để hiện thực hóa điều này, ngôi sao người Bồ Đào Nha không ngại bỏ ra hàng triệu euro để xây dựng kế hoạch tương lai cho cậu nhóc.

Tối qua, Cristiano Ronaldo và các thành viên trong gia đình mình đã có mặt ở thủ đô London (Anh) để dự lễ ra mắt bộ phim tài liệu về sự nghiệp cầu thủ của anh. Trong buổi lễ còn có sự hiện diện của nhiều khách mời tên tuổi, những người từng có những dấu ấn không nhỏ với sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha, điển hình như Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Louis Saha, Gary Neville hay “Siêu cò” Jorge Mendes...

Cũng trong buổi ra mắt bộ phim tài liệu về sự nghiệp chơi bóng của mình, Ronaldo đã không ngần ngại chia sẻ về những dự định tương lai, trong đó có cả ước muốn cậu con trai nhỏ Cristiano Ronaldo Jr. theo nghiệp quần đùi áo số của mình. 

“Con trai tôi là một cậu bé rất hiếu động. Nó không thể để chân tay yên dù chỉ một giây. Tất nhiên, trở thành người như thế nào là lựa chọn cho Cristiano Ronaldo Jr., nhưng tôi vẫn muốn nó theo nghiệp của mình”, CR7 chia sẻ.

Để hiện thực hóa kế hoạch đưa Cristiano Ronaldo Jr. theo nghiệp cầu thủ, Ronaldo đã nhờ “Siêu cò” Jorge Mendes tìm giúp một HLV bóng đá có kinh nghiệm huấn luyện các cầu thủ nhí, đồng thời cũng xem xét các trường năng khiếu có danh tiếng. Theo tiết lộ, anh rất hy vọng cậu con trai của mình có thể thi đỗ vào Học viện bóng đá Sporting Lisbon khi lên 9 tuổi. Cần biết rằng, Sporting Lisbon chính là bệ đỡ giúp Ronaldo trở thành cầu thủ danh tiếng như ngày nay.

Cũng trong lần gặp gỡ báo chí này, Ronaldo thừa nhận, anh không có ý định theo nghiệp HLV khi giải nghệ, thay vào đó sẽ lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh hoặc đóng phim. Cách đây không lâu, siêu sao của Real Madrid từng đồng ý tham gia vào bộ phim “The Manipulator”, thế nhưng vào phút chót, đạo diễn lừng danh Martin Scorsese và tỷ phú Alessandro Proto lại quyết định hủy hợp đồng do lo sợ sự nổi tiếng của anh sẽ lấn át nội dung phim.

MỚI - NÓNG