Ronaldo nhạt nhòa, Real bại trận

Cristiano Ronaldo thất vọng rời sân sau thất bại trước Bayern Munich ở trận lượt đi Ảnh: AP
Cristiano Ronaldo thất vọng rời sân sau thất bại trước Bayern Munich ở trận lượt đi Ảnh: AP
TP - Chắc chắn, việc một đôi giày bóng bảy màu đỏ bị tên trộm táo tợn nẫng mất trong sân Arena Alianz trước giờ khai cuộc chẳng thể là nguyên nhân khiến Ronaldo đánh mất mình trên sân, góp phần vào thất bại của Real ở trận lượt đi.

> Ghi bàn phút chót, Hùm xám quật đổ Real

Với một màn trình diễn dưới trung bình trong một trận đấu mở đầu cho tuần quan trọng nhất trong cả mùa giải của Real Madrid, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ một cơ hội vàng để đe dọa danh hiệu cầu thủ hay nhất thế giới bóng đá của Lionel Messi.

Ronaldo chơi không quá tệ trong thất bại 1-2 của Real trước chủ nhà Bayern Munich ở trận bán kết lượt đi Champions League.

Và thực tế cánh cửa vào trận chung kết vẫn mở với đội bóng Tây Ban Nha khi họ có được bàn thắng trên sân khách làm vốn.

Nhưng để đáp lại một chuẩn mực mới về nghệ thuật chơi bóng mà Messi đặt ra, Ronaldo đã không thể theo kịp, vào lúc anh cần thể hiện nhất.

Chẳng có gì xấu với việc là cầu thủ hay thứ nhì thế giới, đặc biệt là trong thời kỳ mà Messi bùng nổ cùng Barca.

Tuy nhiên, với khả năng ghi bàn khủng khiếp anh đang thể hiện, không ít người tin rằng Ronaldo có thể giành lấy danh hiệu cầu thủ số một thế giới từ tay Messi.

Và để làm được điều đó, Ronaldo cần bắt kịp đỉnh cao của Messi trong hai năm 2009 và 2011 là đăng quang ở cả Champions League lẫn La Liga.

Vậy nhưng trong tuần thi đấu quan trọng nhất của Real, Ronaldo cùng đồng đội bị Bayern Munich, vốn đang rất khát khao được chơi trận chung kết Champions League tổ chức trên sân nhà trong tháng 5 tới, dội cho gáo nước lạnh với chiến thắng 2-1 nhờ hai pha lập công của Franck Ribery ở đầu hiệp một và Mario Gomez vào phút cuối trận đấu.

Bàn thắng ghi được trên sân khách của Mesut Ozil có thể mang lại chút lợi thế cho Real ở trận lượt về nhưng rõ ràng điều đó là không đủ với Ronaldo.

Và thất bại trước Bayern không phải là sự chuẩn bị lý tưởng cho trận đại chiến Siêu kinh điển với Barca vào cuối tuần này, trận đại chiến có thể quyết định ngôi vô địch La Liga mùa này.

Chỉ mới vài tuần trước, Madrid còn rất thoải mái với cảm giác ngôi vua đã nằm trong tầm tay khi họ dẫn trước Barcelona với khoảng cách 10 điểm xa xỉ trong cuộc đua tới ngôi đầu La Liga.

Vậy mà chỉ trong nửa tháng, kể từ 31-3, khoảng cách này đột ngột rút xuống chỉ còn bốn điểm.

Mọi cuộc tranh luận về việc Ronaldo cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng Vàng sẽ biến mất nhanh chóng nếu Real bị qua mặt trong cuộc đua tại La Liga cũng như thất bại trong việc tìm đường vượt qua cả Bayern lẫn người thắng trong cặp Barca-Chelsea tại Champions League.

Thật khó để chỉ trích Ronaldo, ngôi sao đang đạt phong độ ghi bàn khủng khiếp nhất kể từ khi chuyển đến Real với giá kỷ lục 131 triệu USD năm 2009.

Trong trận đấu rạng sáng qua, Ronaldo thi đấu ổn, nhưng ổn thì chẳng có ý nghĩa gì nếu so sánh với Messi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG