Ronaldo, nhỏ thì lớn mà lớn thì nhỏ?

Ronaldo, nhỏ thì lớn mà lớn thì nhỏ?
Tuần cuối cùng trước khi diễn ra Euro 2012 quả là thảm hoạ đối với Cristiano Ronaldo. Đầu tiên là vụ từ chối chụp ảnh và ký tặng cho một bé gái mười tuổi, chỉ vì cô bé mặc áo đấu của Barcelona.
Ronaldo chưa bao giờ tỏa sáng trong màu áo Bồ Đào Nha
Ronaldo chưa bao giờ tỏa sáng trong màu áo Bồ Đào Nha.

Tiếp đó là đá hỏng quả phạt đền khiến Bồ Đào Nha thảm bại 1 – 3 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận giao hữu khởi động trước ngày lên đường.

Đáng nói khi đây đã là quả penalty thứ ba mà cầu thủ này đá hỏng trong vòng một tháng qua, trong đó có quả sút hỏng ăn ở loạt sút luân lưu 11m tại trận bán kết lượt về Champions League với Bayern Munich, khiến Real Madrid bị loại cay đắng. Và giờ, quả phạt đền hỏng ăn lần này sẽ báo hiệu một kỳ Euro không thành công đối với Ronaldo, nhất là khi đội tuyển Bồ rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của Đức, Hà Lan và Đan Mạch?

Thực tế, cho dù tới Ba Lan – Ukraine với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở mùa giải vừa qua trong màu áo câu lạc bộ (dĩ nhiên là không tính Messi), vậy mà Ronaldo lại không phải là cầu thủ được đánh giá cao nhất cho danh hiệu Vua phá lưới Euro.

Theo đánh giá của nhà cái William Hill, ngôi sao người Bồ chỉ xếp thứ ba, sau Mario Gomez (Đức) và Robin van Persie (Hà Lan), những đối thủ sẽ chạm trán trực tiếp với Ronaldo ở vòng bảng.

Đó là đánh giá hoàn toàn công bằng, bởi Ronaldo ở đội tuyển khác xa Ronaldo ở Real Madrid, mà tuyển Bồ Đào Nha thì không được đánh giá cao bằng Đức và Hà Lan, những đội bóng được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Hơn thế nữa, màn trình diễn của Ronaldo ở những giải đấu lớn cũng được biểu diễn bằng một đồ thị đi xuống. Euro 2004 tổ chức tại đất Bồ Đào Nha chính là giải đấu lớn đầu tiên của Ronaldo, và khi ấy, cầu thủ này đã trình làng đầy ấn tượng khi cùng đội chủ nhà lọt vào trận chung kết.

Hai năm sau, ở World Cup 2006, nếu không bị coi là có hành vi xấu chơi với Rooney (gây sức ép với trọng tài để phạt thẻ đỏ người đồng đội tại Manchester United) thì có lẽ Ronaldo đã được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, thay vì Podolski. Nhưng ở hai giải đấu lớn gần đây nhất, Euro 2008 và World Cup 2010, ngôi sao người Bồ hầu như không để lại chút ấn tượng gì.

Những người ủng hộ Ronaldo có thể biện bạch rằng lý do khiến Ronaldo chơi kém ấn tượng hơn ở các giải lớn gần đây, một phần là do lực lượng của đội tuyển Bồ Đào Nha không còn được như trước đây. Họ cũng cho rằng, dư luận có vẻ như có phần quá khắt khe đối với anh.

Nhưng khi Ronaldo đã đạt tới đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu, thì người ta có quyền đòi hỏi nhiều hơn từ phía cầu thủ này. Và vì thế, nhận định Ronaldo dường như chỉ là ngôi sao của những trận đấu nhỏ; trong khi ở trận đấu lớn, anh lại chẳng thể hiện được mình không phải là không có phần đúng. Cứ ở vòng loại, ngôi sao người Bồ vẫn nổ súng đều đặn nhưng vào đến các trận quan trọng thì ngược lại hẳn.

Trong số 32 bàn thắng mà Ronaldo đã ghi được sau 90 lần khoác áo đội tuyển Bồ, thì có tới 22 bàn được ghi ở các trận vòng loại và chỉ có 5 bàn là được ghi ở các giải lớn.

Mà bàn duy nhất của Ronaldo ở World Cup 2010, tức ở giải đấu gần nhất, thật ra cũng chỉ là bàn vô thưởng vô phạt, bởi nó được thực hiện khi đối phương đã hoàn toàn vỡ trận (bàn thứ sáu trong trận thắng CHDCND Triều Tiên 7 – 0).

Trong khi đó, ở Euro 2012 này, có lẽ không đội nào yếu như Triều Tiên để Ronaldo có dịp trổ tài. Bởi cần nhắc lại, Bồ Đào Nha sẽ phải thi đấu ở bảng tử thần, cùng với Đức, Hà Lan và Đan Mạch. Liệu lần này Ronaldo đã chịu thành ngôi sao lớn?

Theo Nhật Hoàn
SGTT

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG