Ronaldo thích soi gương và ghét… xem bóng đá

Ronaldo thích soi gương và ghét… xem bóng đá
Không phải chuyện tam sao thất bản, chính miệng Cristiano Ronaldo tự nhận anh thích ngắm nhìn mình trong gương. CR7 còn tiết lộ chi tiết bất ngờ rằng ở nhà hầu như anh không xem bóng đá bao giờ.

“Mình phải yêu mình”

CR7 là khách mời mới nhất của kênh giải trí nổi tiếng Brazil chuyên phát trên YouTube, Desimpedidos. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Desimpedidos, siêu sao của Real không ngần ngại tâm sự về mình và “bật mí” những bí mật bản thân. CR7 chia sẻ: “Đẹp trai là một chuyện… Quan trọng là phải biết yêu chính bản thân mình. Phải tự tôn, các bạn phải biết cách làm tăng giá trị bản thân. Tôi không nói tôi là một bạch mã hoàng tử. Nhưng quả thực mỗi lần soi gương tôi đều rất thích những gì mình nhìn thấy. Và phải nói rằng tôi thích nhìn ngắm chính mình, tất nhiên”.

Vậy ra giai thoại “CR7 là chàng trai mê soi gương” có thật. Hồi tháng 11/2016, đồng đội cũ với CR7 ở M.U trước đây là Phil Neville tiết lộ anh không bao giờ quên chuyện CR7 kè kè chiếc gương khi mới chân ướt chân ráo về đầu quân cho Quỷ đỏ. Phil Neville kể: “Ngay từ khi mới đến Manchester United, Cristiano đã đặt luôn một chiếc gương vào khoang thay đồ của mình. Ngày nào cậu ấy cũng soi gương kỹ càng mà không biết chán”. 

Phóng viên của tờ The Sun sau khi được vào thăm nhà của CR7 ở khu La Finca trong thành Madrid thì cho biết, tư dinh của siêu sao Real được ốp rất nhiều gương, đặc biệt là phòng ngủ. Đảm bảo ở nhà, CR7 quay ra góc nào cũng có thể soi gương được. 

Hay như trận Real đại thắng Deportivo 7-1 hồi tháng 1 vừa qua, CR7 có hành động vô tiền khoáng hậu ngay sau khi anh dính chấn thương, máu chảy khắp mặt. Anh… mượn điện thoại của bác sỹ Real để soi lại dung nhan.

Ronaldo thích soi gương và ghét… xem bóng đá ảnh 1 Ở nhà mình, CR7 hầu như không xem bóng đá.

“Tôi bật TV để xem những thứ khác”

Vẫn trên kênh Desimpedidos, CR7 chia sẻ thêm về những thói quen ở hậu trường. Anh cho hay: “Khi ở nhà, tôi luôn kiểm soát được tất cả những việc mình làm và tôi chỉ làm những gì mình thích. Tôi hầu như không xem bóng đá khi đã về nhà. Phải nói là tôi rất hiếm khi xem bóng đá ở nhà. Chỉ có ngoại lệ khi đội bóng của một người bạn thân thiết nào đó đang thi đấu, hoặc có một trận đấu quan trọng, như một trận derby nào đó chẳng hạn”.

Không thích xem bóng đá không có nghĩa rằng CR7 không bật tivi. Anh tâm sự tiếp: “Tôi thích xem phim truyện, phim tài liệu, nói chung là những thứ ngoài bóng đá. Chúng ta phải không ngừng học hỏi.

À, về sở thích cá nhân mà nói thì tôi rất thích dự các đêm nhạc. Và tôi cũng rất thích du lịch nữa… Paris này, London này”.

Khi được hỏi về mặt hạn chế của việc quá nổi tiếng, CR7 thừa nhận: “Quả thực là rất khó giữ được sự riêng tư khi bạn đã quá quen mặt với mọi người. Thật khó để tôi đi tới đâu đó mà không bị ai phát hiện. Rất, rất khó. Nhưng không gì là không thể. Quan trọng là có mẹo nào đủ hay để giúp mình tránh được sự soi mói của người khác hay không”.

CR7 đâu có nói suông. Tháng 11/2016, anh từng cải trang thành người lạ để hẹn hò người đẹp Georgina Rodriguez ở Paris. Anh gắn tóc giả, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, mặc áo choàng có cả mũ trùm kín đầu. Chắc mẩm không ai nhận ra mình, CR7 vô tư khóa môi Georgina trên phố. Hồi đó, anh mới chỉ vừa cặp kè cùng người đẹp này và chưa công khai mối tình mới của mình. Ai dè CR7 trong mác người lạ vẫn bị cánh paparazzi phát hiện. 

CR7 muốn giành thêm 3 Quả bóng vàng

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Desimpedidos, CR7 thổ lộ anh muốn có thêm 2 hoặc 3 Quả bóng vàng châu Âu nữa trước khi treo giày. Tuy nhiên nếu như mục tiêu này không thực hiện được thì CR7 cũng vẫn thấy hài lòng khi đã giành được 5 Quả bóng vàng châu Âu/FIFA. Còn về World Cup 2018, CR7 khiêm tốn tự nhận ĐT Bồ Đào Nha của anh không phải ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. CR7 đánh giá các đội như Brazil, Tây Ban Nha, Đức và Argentina mới là những ứng cử viên sáng giá nhất.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG