Ronaldo tịt ngòi, Krohn Dehli lên tiếng

Ronaldo tịt ngòi, Krohn Dehli lên tiếng
TP - Hai trận bảng B đã có sự bất ngờ thú vị khi Cơn lốc màu da cam thất bại 0-1 trước Chú lính chì dũng cảm và Ronaldo của Brazil châu Âu đã im hơi lặng tiếng trước người Đức chơi nhạt nhòa cùng tỷ số.

> ‘Lính chì’ Đan Mạch quật đổ ‘cơn lốc’ Hà Lan

Pha ghi bàn của Krohn-Dehli tạo nên bất ngờ đầu tiên tại Euro 2012. Ảnh: EPA
Pha ghi bàn của Krohn-Dehli tạo nên bất ngờ đầu tiên tại Euro 2012. Ảnh: EPA.

Bảng B, bảng đấu của tử thần thì mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết. Đang là Á quân thế giới và có một đội hình tài năng đang đạt độ chín, Hà Lan được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch, nhưng Đan Mạch đã bắt bài các cầu thủ của xứ sở hoa tulip.

Hà Lan chỉ thực sự mạnh nếu họ có thể làm cho đối phương cảm thấy sợ mình. Nhưng Đan Mạch chơi bóng mà không tỏ vẻ gì sợ hãi. Các chú lính chì dũng cảm đã đối mặt với đội quân hoa tulip theo cách đúng đắn nhất.

Trong lúc đó, cơ hội có nhiều nhưng không tận dụng được vì Hà Lan tự biến mình thành những cá thể chơi hay nhưng rời rạc.

Hàng loạt pha bóng uy hiếp khung thành đối phương của Hà Lan không bằng một tình huống đi bóng kỳ diệu và hiệu quả bên phía Đan Mạch khi Krohn-Dehli đã kể cho cả thế giới biết chuyện cổ tích của nước mình như thế nào. Sau trận đấu, các cầu thủ Hà Lan vẫn không tin là mình thất bại!

Michael Krohn-Dehli từng bị loại khỏi đội hình Đan Mạch dự World Cup 2010 tại Nam Phi. Suốt 6 năm Krohn-Dehli thi đấu ở xứ sở hoa tulip, người Hà Lan hầu như không biết đến anh. Nhưng sau bàn thắng bằng vàng vào lưới Stekelenburg tối 9-6, tất cả đã thay đổi.

Đã có bất ngờ lớn đầu tiên xảy ra tại Euro 2012 khi không có cơn lốc nào nổi lên tại sân Metallist Kharkiv mà thay vào đó là một đội quân lính chì vững chãi.

20 năm trước những chú lính chì Đan Mạch vượt qua cả châu Âu để bước lên đỉnh vinh quang thì sau trận đấu này người hâm mộ Đan Mạch lại tin rằng thầy trò HLV Olsen sẽ có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tập 2.

Cả Đức và Bồ Đào Nha đã không có một sự chuẩn bị tốt cho Euro lần này qua những gì thể hiện trên sân. Bàn thắng duy nhất của Mario Gomez đã không cứu được vẻ nhạt nhòa của trận đối đầu được mong đợi giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu.

Dù sao, Mario Gomez cũng đã trở thành người hùng của tuyển Đức với cú đánh đầu giúp Mannschaft đánh bại Bồ Đào Nha trong một trận cầu đầy toan tính.

Nếu như hai gương mặt được kì vọng của người Bồ là Ronaldo và Nani hoàn toàn mất hút trong vòng vây của hàng thủ Đức thì linh hồn trong lối chơi của Mannschaft là Mesut Oezil thi đấu dưới phong độ và chưa thể hiện được vai trò nhạc trưởng của mình.

Ronaldo kiêu hãnh là thế lại tiếp tục biến mất trong vòng vây của những người Bayern. Mà bảy người Bayern trong đội hình của Loew được coi là những kẻ chuyên về nhì, trong đó Gomez là điển hình trong cú ăn ba á quân.

Vậy mà, được kỳ vọng rất nhiều ở Euro 2012 nhưng thêm một lần nữa, Ronaldo lại làm những ai yêu mến anh và đội tuyển Bồ Đào Nha cảm thấy thất vọng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.