Rộng cửa, nhưng còn quá sớm để ăn mừng

Rộng cửa, nhưng còn quá sớm để ăn mừng
TPO - Dù Việt Nam đã thắng trong trận lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup tại Thái Lan, nhưng cây bút nổi tiếng John Duerden của trang thể thao mạng Goal.com cảnh báo bất cứ sự ăn mừng nào vào thời điểm này là quá sớm…
Rộng cửa, nhưng còn quá sớm để ăn mừng ảnh 1
CĐV ăn mừng chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trên đường phố HN đêm Noel. Ảnh : Phan Kiền

Mở đầu bài biết cây bút chuyên theo dõi bóng đá châu Á đã miêu tả về sự ăn mừng của người dân Việt Nam sau trận bán kết lượt đi: "Dù ở hai đầu đất nước nhưng Hà Nội và TP.HCM vẫn tạo nên bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt đêm Giáng sinh không ngủ. 

"Chiến thắng 2-1 trước Thái Lan tại đất Thái trong trận lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup đã kéo người Việt Nam ra đường ăn mừng chiến thắng. Cái đêm nóng bỏng đó, bạn không thể di chuyển bởi đường phố tắc nghẽn bởi hàng triệu chiếc xe máy, cờ tổ quốc và biểu ngữ chiến thắng".

Ông cũng đánh giá với lợi thế hai bàn trong ba phút trước giờ nghỉ tại Bangkok mang về chiến thắng 2-1 trên sân khách và trận trận lượt về tại Hà Nội, Việt Nam đang có cơ hội để lần đầu tiên đăng quang ngôi khu vực.

"Đó là một giải thưởng mà người hâm mộ nước này chờ đợi đã lâu. Sáu lần trước, Thái Lan và Singapore chia đều lên ngôi. Việt Nam đang trông chờ lần thứ bảy may mắn".

Tác giả cũng đưa ra những tín hiệu tốt cho Việt Nam sẽ đăng quang: "Đội bóng của ông HLV Henrique Calisto đã chặn đứng tham vọng lần thứ tư lên ngôi của Singapore ở vòng bán kết bằng chiến thắng 1-0 ngay trên đất nước sư tử".

"Với Việt Nam khoảng cách chạm tới danh hiệu vô địch và giữ ngôi vô địch khu vực trong hai năm tới sẽ làm họ phải thêm cố gắng trong trận lượt về và cần tập trung cố gắng để có một năm kết thúc tốt đẹp".

Có thể còn nhiều người vẫn tranh cãi về bàn thắng không được chấp nhận của Thái Lan, nhưng cũng thừa nhận rằng thủ môn Dương Hồng sơn đã có một đêm tỏa sáng làm các chân sút chủ nhà bất lực, nhưng liệu anh có giữ được phong độ đó?

John Duerden cho biết không khí tại Mỹ Đình sẽ gây vô vàn khó khăn cho người Thái: "HLV Reid và các học trò ông thừa hiểu về Hà Nội. Hồi tháng 11, Thái từng hòa 2-2 tại đây. Song lần này sẽ khác. Với người dân đất nước này, họ bất chấp cái giá rét dưới 15 độ C, để phủ kín khán đài 40.000 chỗ tạo nên một bầu không khí nóng bỏng, sẵn sàng đốt Thái bất cứ lúc nào".

Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại ký ức buồn mười năm trước: "Mười năm trước, cũng tại thành phố này (Hà Nội), chủ nhà Việt Nam đã thua Singapore trong trận chung kết bất chấp họ đã thắng ứng viên vô địch Thái Lan 3-0 trong trận bán kết. Toàn bộ người hâm mộ đất nước mong chờ nhà vô địch nhưng cái lưng của Sasi Kumar khi trận đấu chỉ còn 20 phút đã dập tắt tất cả".

Anh Quốc
Theo Goal.com

MỚI - NÓNG