Rooney ghi bàn, Anh vẫn không thể thắng Ba Lan

Rooney ghi bàn, Anh vẫn không thể thắng Ba Lan
Mặc dù Wayne Rooney đã mở tỷ số của trận đấu ở phút 30, nhưng tuyển Anh vẫn không thể có được chiến thắng trước Ba Lan.

Tuyển Anh phải đối diện với nhiều sức ép và sự mệt mỏi trong chuyến hành quân tới Ba Lan, từ việc phải thi đấu trên sân khách, đến việc phải lùi thi đấu lại gần 1 ngày, tất cả đều là bất lợi cho “Tam sư”. Việc phải rời trận đấu do mưa không những khiến tuyển Anh phải ở lại Ba Lan trong sự bực bội mà còn khiến họ mất đi một lượng CĐV đáng kể, vì nhiều người đã buộc phải trở lại Anh do không thể chờ đợi để xem đội tuyển thi đấu.

Thực sự với rất nhiều sức ép như vậy, cộng thêm việc tuyển Anh trong thời gian gần đây cũng chưa chứng tỏ được nhiều sức mạnh thì nhiều người đã nghĩ rằng ở trận đấu này đoàn quân của Roy Hodgson sẽ khó kiếm trọn 3 điểm, thậm chí khả năng họ trắng tay cũng không hề nhỏ. Thực tế thì tuyển Anh cũng chơi một trận đấu khá nhạt nhòa, nếu Ba Lan kết thúc tốt hơn một chút, có lẽ họ đã kết thúc được 39 năm không thắng tuyển Anh.

Suốt 30 phút đầu tiên của trận đấu, tính đến trước thời điểm Rooney ghi bàn mở tỷ số bằng đầu từ quả đá phạt góc, tuyển Anh đã trình diễn lối chơi vô hồn, thiếu bản sắc. Ngay cả khi dẫn trước bàn, đội tuyển của xứ sương mù vẫn chơi chẳng thể khởi sắc. Việc tuyển Ba Lan có được bàn thắng gỡ hòa sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho CĐV Anh, nhưng đó là cái kết hợp lý cho một đoàn quân chơi tấn công liên tục từ đầu trận.

Rooney ghi bàn, Anh vẫn không thể thắng Ba Lan ảnh 1

1 điểm trên sân của Ba Lan vẫn giúp tuyển Anh đứng đầu bảng H với 8 điểm, nhưng giờ đây khoảng cách giữa họ và đội xếp sau là Montenegro chỉ là 1 điểm, trong khi đó “Tam sư” đã đá nhiều hơn một trận. Vào tháng sau, Montenegro sẽ có trận đấu với San Marino trên sân nhà và gần như chắc chắn đội bóng này sẽ giành phần thắng và như thế họ sẽ vươn lên dẫn đầu bảng.

 Ngay phút thứ 8, cổ động viên của tuyển Anh phải cảm thấy lo lắng khi Jakub Wawrzyniak tung ra đường chuyền dọn cổ để cho Grosicki dứt điểm, nhưng may mắn cho đội khách, Cole kịp thời chặn bóng giải nguy.

Đến phút 12, lại là Obraniak băng xuống bên cánh phải để nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, anh có cơ hội dứt điểm trong tình huống đối mặt với thủ thành Joe Hart, chốt chặn cuối cùng của tuyển Anh, tuy nhiên người chiến thắng trong pha bóng này là Hart khi anh lao ra nhanh và cản phá bóng ngay trước mũi giày của đối thủ.

Những đường lên bóng của tuyển Anh khá thiếu sự sáng tạo, trong khi Ba Lan cố gắng tạo sức ép liên tục để kiếm tìm bàn mở tỷ số. Phút 27, Lewandowski dứt điểm bằng đầu không thành công, tiếp đến là cú sút bồi, tuy nhiên anh vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới phía sau Hart. Tấn công nhiều hơn mà không ghi được bàn thắng, Ba Lan đã phải trả giá đắt ở phút 30.

Từ tình huống đá phạt góc bênh cánh trái của Gerrard, bóng rơi đúng vị trí của Rooney, chẳng cần giậm nhảy tiền đạo anh đã dễ dàng đánh đầu tung lưới của đội chủ nhà, bóng có vẻ đã chạm vai một cầu thủ Ba Lan trước khi đi vào góc phải khung thành. Cũng phải nói thêm rằng, để tiền đạo của tuyển Anh có được tình huống ghi bàn dễ dàng này cũng phải nói đến sai lầm hàng loạt của đội chủ nhà khi rất nhiều người theo kèm nhưng đều đón hụt bóng.

Rooney ghi bàn, Anh vẫn không thể thắng Ba Lan ảnh 2

Bàn thắng khiến đội chủ nhà càng cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công, phút 44 Lewandowski tung ra đường chuyền thuận lợi để Glik băng xuống đối mặt với thủ thành Joe Hart. Cú dứt điểm của cầu thủ này đã loại bỏ được thủ thành của tuyển Anh, tuy nhiên đích đến trái bóng lại đi ra bên ngoài phía khung thành, một cơ hội bị bỏ lỡ khá tiếc nuối của đội chủ nhà.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, Ba Lan vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình để kiếm tìm bàn thắng, trong khi đó, “Tam sư” vẫn rất nhạt nhòa, lối chơi của họ không hẳn ra phòng thủ chặt phản công nhanh, mà cũng chẳng ra tấn công. Ngay trong 5 phút đầu tiên của hiệp thứ 2, cả Obraniak và Lewandowski đều có cơ hội ngon ngăn để san bằng tỷ số, nhưng họ thiếu chút duyên để thành công.

Ba Lan liên tục tung ra những đường bóng tấn công khoét vào 2 cánh, miếng đánh này được đội chủ nhà duy trì từ đầu trận nhưng tuyển Anh chống trả rất kém. Phút 59, một pha bóng lộn xộn trước cầu môn của Hart và Obraniak rất nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm, bóng đập người Johnson bật ra, 1 phút sau Lewandowski tung ra cú sút ngay đầu vòng cấm địa sau tình huống nhả bóng của đồng đội, bóng đi chệch khung thành.

Tấn công nhiều mà không thể ghi bàn thắng, các cầu thủ Ba Lan có phần chùng xuống, tuyển Anh chút nữa ghi bàn ở phút 67 khi Rooney có cơ hội hiếm hoi dứt điểm từ giữa vòng cấm địa nhưng bóng đi vọt xà, tuy nhiên trong giai đoạn khá gian nan khi không biết cách nào để xuyên thủng mành lưới đối phương, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ pha bóng phạt góc bên cánh phải bóng được treo vào vòng cấm địa và Glik đã vượt qua sự truy cản của một cầu thủ đội khách để bật cao đánh đầu tung lưới Joe Hart.

Bàn thắng làm khán giả của Ba Lan hài lòng, những phút cuối trận đấu diễn ra không thật sự hấp dẫn khi những đường bóng của Ba Lan đã không còn có độ sắc như trước, có lẽ là do thể lực của các cầu thủ chủ nhà cũng đã giảm sút. Trong khi đó, tuyển Anh hiếm hoi lắm mới tạo được cơ hội phản công và những đường bóng ấy chưa đủ sắc để quật đổ Ba La.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG