Rooney ghi bàn thứ 200 ngày Old Trafford vắng khán giả

Rooney ghi bàn thứ 200 ngày Old Trafford vắng khán giả
TPO-Bầy quỷ đỏ đã quá quen với những khán đài Old Trafford chật cứng khán giả khi đá giải châu Âu, song đêm qua, ngày Rooney có bàn thứ 200 cho M.U lại là ngày Old Trafford vắng vẻ lạ thường.

Rooney ghi bàn thứ 200 ngày Old Trafford vắng khán giả

> Loạt trận Champions League rạng sáng nay: Ông lớn ra tay

TPO-Bầy quỷ đỏ đã quá quen với những khán đài Old Trafford chật cứng khán giả khi đá giải châu Âu, song đêm qua, ngày Rooney có bàn thứ 200 cho M.U lại là ngày Old Trafford vắng vẻ lạ thường.

Còn rất nhiều ghế trống trên các khán đài sân Old Trafford trong trận M.U đại thắng Bayer Leverkusen
Còn rất nhiều ghế trống trên các khán đài sân Old Trafford trong trận M.U đại thắng Bayer Leverkusen.

Kể từ thời đội quân của Sir Matt Busby thống trị châu Âu những năm thập niên 50 và 60 thế kỷ trước tới đoàn quân của Sir Alex Ferguson vượt qua Bayern Munich và Chelsea để đăng quang tại châu Âu, các cầu thủ Manchester United đã quá quen với việc tiếp đón mọi đối thủ ở châu Âu tại Nhà hát của những giấc mơ luôn chật kín khán giả.

Nhưng đó không phải là trường hợp cho trận mở màn vòng bảng năm nay của Bầy quỷ đó trên đấu trường châu Âu khi tiếp Bayer Leverkusen đêm qua.

Đội quân của HLV Sami Hyypia được xem là đối thủ ưa thích với mọi ông lớn ở châu Âu, thêm vào đó đêm qua cũng là ngày ra mắt khán giả nhà của tân binh Marouane Fellaini sau cuộc chuyển nhượng từ Everton về M.U trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa.

Rooney ăn mừng bàn thắng thứ 200 cho M.U
Rooney ăn mừng bàn thắng thứ 200 cho M.U.

Vậy mà thầy trò HLV David Moyes khởi đầu cho chiến dịch chinh phục Champions League tại Old Trafford với rất nhiều khoảng trống trên các khán đài. Phải chăng là do giá vé xem các trận đấu đỉnh cao châu Âu quá cao? Hay do việc truyền hình cung cấp các trận đấu đến tận giường ngủ với chi phí rẻ hơn là tới sân? Hay bóng đá đã đạt tới điểm bão hòa do có quá nhiều trận đấu khiến khán giả không còn quan tâm?

Dù là lý do gì đi nữa thì đó cũng không phải là hình ảnh vui vẻ gì cho Rooney và đồng đội trong ngày ăn mừng bàn thắng thứ 200 trong màu áo M.U, cũng như cho niềm tự hào là một ông lớn của bóng đá thế giới của Bầy quỷ đỏ.

H.H

Theo Dịch
MỚI - NÓNG