Rooney hết thời hay lời nguyền quái ác tuổi 25

Rooney hết thời hay lời nguyền quái ác tuổi 25
TPO - Từng được coi là tài năng lớn nhất mà nền bóng đá xứ sở sương mù đã sản sinh ra nhưng một năm qua Rooney không còn là chính mình. Dường như anh đang phải chịu đựng một lời nguyền quái ác từng ám ảnh một thần đồng khác của bóng đá Anh: Micheal Owen.
Rooney đang sa sút phong độ một cách rất khó hiểu
Rooney đang sa sút phong độ một cách rất khó hiểu.

Năm 2010 đầy biến động khiến Rooney rơi vào mớ bòng bong của vô vàn những điều rắc rối. Gã sherk trải qua một kì World Cup với phong độ thảm hại cùng tuyển Anh rồi lại dính vào scandal tình ái với ả gái gọi Jennifer Thompson khiến hạnh phúc gia đình trải bao phen sóng gió.

Khi mọi chuyện đã yên ả trở lại thì Rooney đột nhiên nằng nặc đòi rời M.U. Anh đã đạt được điều mình muốn là được kí hợp đồng mới với đội chủ sân Old Trafford cùng mức lương khủng lên tới 250.000 bảng/tuần. Kể từ thời điểm đó Rooney bỗng mất phong độ một cách nghiêm trọng. Người ta tính rằng trong thời gian một năm qua, gã Sherk chỉ ghi được 10 bàn thắng trong màu áo ĐTQG và M.U. Tất nhiên, trong số đó cũng có những thời khắc lóe sáng như siêu phẩm xe đạp chổng ngược vào lưới Man City hay cú sút xa không thể ngăn chặn vào lưới Chelsea.

Phong độ cực tốt của Chicharito và thành tích ghi bàn liên tục của Berbatov khiến Rooney giờ như người thừa ở M.U. Những ngôi sao trẻ đang lên khiến vai trò của gã sherk tại Tuyển Anh không còn quá quan trọng như trước. Xét một cách tổng thể, Rooney đang thụt lùi ở đúng tuổi 25, thời khắc mà đáng ra phải là thăng hoa và sung sức nhất trong cuộc đời cầu thủ.

Thật khó để lý giải tại sao Rooney lại sa sút như vậy bởi một tiền đạo đẳng cấp như anh không thể để một “khoảng lặng” kéo dài tới hơn một năm như vậy đối với sự nghiệp của mình. Dường như, Rooney đang đi đúng con đường mà Owen, một cầu thủ từng được coi là thần đồng của bóng đá Anh đã đi qua: sa sút ở tuổi 25.

Nếu như Owen bừng sáng ở World Cup 1998, với bàn thắng siêu phẩm vào lưới Argentina ở độ tuổi 18 thì Rooney cũng thăng hoa tại EURO 2004 với kỉ lục là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu ở lục địa già (kỉ lục này sau đó bị Volathen của Thụy Sỹ phá).

Rooney và Owen có vẻ như cùng bị chung một lời nguyền ám ảnh?
Rooney và Owen có vẻ như cùng bị chung một lời nguyền ám ảnh?.

Owen từng được coi là tượng đài ở Liverpool trong giai đoạn 1996-2004 với tổng cộng 158 bàn ghi được sau 297 lần ra sân. Thế nhưng, đúng vào tuổi 25 với quyết định chuyển sang thi đấu tại Real Madrid, Owen bắt đầu sa sút phong độ. Rooney cũng đang thể hiện một hình ảnh như vậy. Gã Sherk chơi rất hay khi rời Everton tới khoác áo M.U và được coi là tài năng hiếm có mà bóng đá xứ sở sương mù có thể sản sinh ra. Thế nhưng bắt đầu từ khi bước sang tuổi 25 (14-11-2010), có vẻ như Rooney không còn bao giờ có thể tìm lại được phong độ đỉnh cao nữa.

Thật tình cờ khi Owen và Rooney đều là người sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng Liverpool. Họ đều chơi ở vị trí tiền đạo. Họ đều được coi là thần đồng bóng đá của nước Anh. Owen đã sa sút khi bắt đầu tuổi 25, Rooney gần như cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Hy vọng rằng mọi thứ đều chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Alex Ferguson đã từng nhận định: “tôi hi vọng Rooney với năng lượng và khát khao của mình sẽ để lại dấu ấn trong giai đoạn cuối của mùa giải”. Hy vọng Rooney đang ở tình trạng giống như một chiếc lò xo đang ở trong khoảng nén để rồi sẽ bùng lên mạnh mẽ trong thời gian tới.

Còn nếu không thì đành phải tin vào lời nguyền quái ác ở tuổi 25! Với Owen và bây giờ là Rooney…

Theo Viết
MỚI - NÓNG