Rooney muối mặt cán mốc 500 trong ngày M.U thua thảm

Rooney nhận kỷ niệm chương từ Sir Bobby Charlton.
Rooney nhận kỷ niệm chương từ Sir Bobby Charlton.
TPO - Trước khi trận đấu giữa M.U và Norwich City tại sân Old Trafford diễn ra, Rooney đã nhận kỷ niệm chương đánh dấu cột mốc 500 trận khoác áo “Quỷ đỏ” từ tay huyền thoại Sir Bobby Charlton. Thế nhưng khi trận đấu khép lại, anh đã không thể có nụ cười.

Trước vòng 17 Premier League, M.U đón tin vui khi đội trưởng Wayne Rooney hoàn toàn bình  phục chấn thương và xuất trận ngay từ đầu. Cần biết rằng, với việc có tên trong đội hình ra sân, tiền đạo 30 tuổi người Anh đã cán mốc 500 trận chi đấu cho “Quỷ đỏ”. Vài phút trước giờ bóng lăn, anh đã tươi cười nhận kỷ niệm chương từ chính tay huyền thoại Sir Bobby Charlton.

Cần phải nói thêm rằng, sự trở lại của Rooney ở thời điểm này mang tới những động lực tinh thần lớn cho M.U, nhất là khi họ vừa trải qua chuỗi 5 trận liền không thắng và nhận rất nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, “R10” chỉ mang tới yếu tố tinh thần, chứ chuyên môn thì không. Anh vẫn quá vô duyên và mờ nhạt như khi như thời điểm cách đây 2 tuần.

Xuyên suốt cả hiệp 1, M.U kiếm soát thế trận, tung ra khá nhiều cú sút về phía khung thành Norwich City, thế nhưng họ không làm sao tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Bên kia chiến tuyến, Norwich City chủ động co cụm về phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Điều gì đến đã đến. Phút 38, từ pha phản công nhanh, Cameron Jerome đi bóng dũng mãnh trước khi dứt điểm hiểm hóc, hạ gục De Gea, mở tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp 2, khi mà M.U vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Declan Rudd, họ nhận gáo nước lạnh thứ 2. Phút 55, Alexander Tettey tận dụng sơ hở của hàng thủ chủ nhà để nâng tỷ số lên 2-0 cho Nowrich City. Phần còn lại của trận đấu, các cầu thủ áo đỏ thi đấu rất nỗ lực, nhưng họ chỉ có được 1 bàn gỡ do công của Anthony Martial.

Thua trận với tỷ số 1-2, M.U đã chính thức bị đá bay khỏi tốp 4. Trong khi đó, Rooney có một buổi tối cán mốc 500 đầy đáng quên. Trên khán đài, các CĐV “Quỷ đỏ” một lần nữa tỏ ra vô cùng thất vọng. Những tiếng la ó vang lên khắp nơi.

MỚI - NÓNG